Thừa Thiên Huế: Tưng bừng lễ hội đâm trâu
Trước lễ, dân làng chọn một con khỏe mạnh đưa đi tắm rửa sạch sẽ và cho ăn uống no nê rồi đem buộc bằng dây mây vào một cột nêu - được trang trí bằng các hoa văn, hoa rừng đẹp. Dân làng hò reo nhảy múa, uống rượu cần bên gốc nêu cho đến sáng. 8 giờ 30, lễ đâm trâu chính thức bắt đầu. Các lễ vật dâng cúng thần linh cũng được trưng bày ngay khu vực đâm trâu để mời Giàng (Trời). Vị chủ tế đọc lời khấn cầu xin hay tạ ơn thần linh đã che chở cho dân làng và mời thần linh xuống ăn thịt trâu, uống rượu cần.
Lễ khai mạc diễn ra trong không khí vui tươi, thật sự là ngày hội lớn của đồng bào các dân tộc miền núi với những tiết mục văn nghệ đặc sắc mang đậm đặc trưng văn hóa của các dân tộc, được thể hiện bởi các diễn viên không chuyên là đồng bào các dân tộc đến từ huyện A Lưới, huyện Nam Đông và chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bội đội Biên phòng tỉnh.
Theo chương trình, Ngày Hội Văn hóa, Thể thao & Du lịch sẽ diễn ra trong hai ngày 09 và 10/6/2011. Tham gia Ngày hội gồm có 11 đội Văn hóa, thể thao quần chúng các xã dân tộc miền núi đến từ các huyện: Hương Trà, Phong điền, A Lưới, Phú Lộc, Nam Đông và Bộ Chỉ huy Bội đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại đây các đội sẽ tham gia giao lưu, biểu diễn văn nghệ quần chúng đặc sắc, đa dạng của các xã dân tộc miền núi; thi đấu thể thao với 4 môn chính là kéo co, đẩy gậy, bóng chuyền và bắn nỏ.