Hành trang lữ khách

Quyến rũ Thác Bay - Lào Cai

Cập nhật: 19/07/2011 10:07:34
Số lần đọc: 2392
Đặt chân đến thị trấn Khánh Yên của huyện Văn Bàn, bắt gặp ngay cái tên Thác Bay trên tấm biển quảng cáo của nhà hàng Thác Bay. Có lẽ mọi người sẽ rất tò mò với cái tên này.

Thác Bay nằm ở cuối con đường Cùng - ngọn nguồn của xã Liêm Phú của hai bản người Dao (Phú Mậu và Lâm Sinh). Đi hết đoạn đường đất, đặt chân đến đập tràn ngăn nước của hồ thủy điện Tân An. Để lên được Thác Bay, có thể đi bằng hai con đường, từ đập tràn leo theo những phiến đá dọc suối để lên và cũng có thể đi bằng con đường rừng (khoảng 500m) là tới tận chân thác. Đứng dưới chân thác ngẩng lên quan sát thấy dòng thác trắng xóa đổ từ trên đỉnh núi xuống như một dải lụa trắng vắt xuống giữa trời xanh. Nước đổ xuống, luồn lách dưới những phiến đá khổng lồ chảy xuống tạo ra những âm thanh kỳ lạ. Những giọt nước nhỏ xíu bay lên như những lớp sương tạt vào mặt tạo cảm giác mát lạnh.

Đặt chân đến đây, du khách không chỉ được ngắm thác, được tắm để hưởng cái mát lành của nước, của không khí mà còn được ngắm những cánh rừng bất tận của xã Liêm Phú với đủ thứ gỗ quý nào là pơ mu, táu, bồ đề, mỡ... Nếu như chưa từng đến đây, du khách sẽ rất tò mò với tên gọi Thác Bay, nhưng đến đây rồi du khách lại nấn ná không muốn rời bước bởi sự hấp dẫn không chỉ ở vẻ đẹp mà cả những âm thanh tự nhiên phát ra từ suối, từ rừng xanh. Thác Bay của Liêm Phú đáng để du khách lưu luyến.

Nguồn: website báo Lào Cai

Cùng chuyên mục