Sáng ngày 06/02, đúng rằm tháng Giêng, lễ hội Đền Thượng xuân Nhâm Thìn 2012 đã tưng bừng khai mạc.

Dự lễ khai mạc có đồng chí Sa Như Hòa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đoàn đại biểu: Thành phố Việt Trì (tỉnh Phú Thọ); thành phố Yên Bái (tỉnh Yên Bái); thành phố Hà Giang (tỉnh Hà Giang); thị xã Lai Châu (tỉnh Lai Châu); huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) cùng hàng nghìn nhân dân và du khách khắp nơi.
Lễ khai mạc bắt đầu bằng màn sử thi với chủ đề: “Âm vang hồn thiêng sông núi”, do hơn 100 giáo viên, học sinh và quần chúng nhân dân thành phố Lào Cai biểu diễn. Màn sử thi gồm 3 chương, chương 1: “Ngày hội vùng biên”; chương 2: “Sự tích ngôi Đền Thượng”; chương 3: “Thành phố hòa bình và hữu nghị”, tái hiện lịch sử xây dựng và bảo vệ quê hương của đồng bào các dân tộc Lào Cai trong chặng đường lịch sử hàng ngàn năm; cuộc chiến đấu chống quân xâm lược, bảo vệ bờ cõi của Quốc công tiết chế Trần Hưng Đạo, vị tướng được nhân dân ta tôn vinh là vị thánh của dân tộc, đồng thời thể hiện sự phát triển của thành phố Lào Cai sau 20 năm tái lập tỉnh.
Trong bài phát biểu khai mạc lễ hội, đồng chí Đỗ Trường Giang, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai, Trưởng ban tổ chức lễ hội nhấn mạnh: Lễ hội Đền Thượng từ lâu đã trở thành nếp sinh hoạt văn hóa dân gian, văn hóa tâm linh, tỏ lòng thành kính đối với vị anh hùng dân tộc Hưng đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn, được diễn ra hàng năm vào dịp mùa xuân, mở đầu cho một năm mới, thể hiện truyền thống tôn thờ đạo nghĩa, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc ta. Đó chính là lòng biết ơn của lớp hậu sinh đối với các bậc tiền bối, tưởng nhớ đến tổ tiên, tưởng nhớ đến công lao của các vị anh hùng dân tộc đã có công dựng nước và giữ nước. Với lòng mến khách, trọng bạn, lòng người Lào Cai luôn mở rộng đón bạn bè về chung vui ngày hội!
Đền Thượng thờ Quốc công tiết chế Trần Quốc Tuấn, vị anh hùng kiệt xuất của dân tộc, người có tầm nhìn chiến lược, đủ tài văn võ, luôn nêu tấm gương sáng ngời về lòng trung nghĩa, trở thành vị thánh hiền của dân tộc, được toàn thể nhân dân thờ phụng. Ghi nhớ công lao to lớn của vị anh hùng dân tộc thế kỷ XVII đã lãnh đạo đội quân lên đây chiến đấu chống giặc ngoại xâm, giữ yên xã tắc, người dân làng Lão Nhai đã xây dựng ngôi đền thờ Đức thánh Trần, tọa lạc uy nghi trên đồi Hỏa hiệu thuộc núi Mai Lĩnh, nay thuộc phường Lào Cai, thành phố Lào Cai. Trải qua bao thăng trầm của thời gian, Đền Thượng đã được trùng tu, tôn tạo nhiều lần. Năm 1996 đã được công nhận di tích lịch sử - văn hóa Quốc gia, đồng thời còn là công trình văn hóa, là điểm hẹn không thể thiếu của người dân Lào Cai và du khách thập phương mỗi độ Tết đến, Xuân về. Những năm gần đây, lễ hội Đền Thượng còn là hoạt động mở màn cho chuỗi các hoạt động của Lào Cai hưởng ứng chương trình hợp tác du lịch giữa 3 tỉnh: Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ trong năm mới.
Lễ hội Đền Thượng xuân Nhâm Thìn 2012 do thành phố Lào Cai tổ chức, thực hiện theo phương châm: Trang trọng, hiệu qủa, an toàn và tiết kiệm, trên tinh thần phát huy nội lực, mang tính xã hội hóa cao, gồm phần lễ và phần hội, với các hoạt động phong phú, tạo được sự hấp dẫn, thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham dự. Lễ hội còn là ngày hội của đoàn kết các dân tộc, ngày hội của tình hữu nghị đối với nhân dân biên giới Việt – Trung.
Ngay sau phần khai mạc, các đại biểu đã dâng hương tại Đền Thượng và trồng cây đầu Xuân tại công viên Thủy Vỹ thuộc khuôn viên Đền Thượng.
Ngay sau lễ khai mạc, hội xuân Đền Thượng tiếp tục với màn đồng diễn của học sinh thành phố Lào Cai và thi đấu các môn thể thao truyền thống, tổ chức các trò chơi dân gian. Những hoạt động này tiếp tục diễn ra vào chiều ngày (06/02).