Khám phá những đồi chè xanh mướt ở miền bắc
Vào mùa chế biến chè, khắp nơi ở Thái Nguyên, Yên Bái... ngào ngạt hương thơm chè lá, chè búp sao.
Đồi chè Phú Thọ
Du khách đến vùng đất Tổ, ngoài tham quan những di tích lịch sử, khi qua các huyện Đoan Hùng, Thanh Ba, Hạ Hòa, Cẩm Khê, Phù Ninh sẽ không thể nào quên hình ảnh những đồi chè xanh mơn mởn. Với diện tích trồng trên 12.000 ha, từ xa, du khách sẽ nhìn thấy những đồi chè trông như những mâm xôi tầng tầng lớp lớp ngút ngàn tạo nên cảnh quan thiên nhiên kỳ thú.
Đồi chè Mộc Châu, Sơn La
Lên Mộc Châu vào bất cứ mùa nào trong năm, du khách cũng sẽ bị cuốn hút bởi những đồi chè xanh mướt mát, vòng vèo ôm cả mảnh đất cao nguyên. Ở Mộc Châu những nương chè đã trở thành điểm chụp ảnh cho các bạn trẻ, những cặp đôi sắp cưới...
Nếu muốn ngắm những bông hoa chè trắng muốt, bạn hãy đến đây vào tháng 12. Lẫn trong những vạt lá xanh mơn mởn là những búp chè trắng nõn nà, thu hút hàng trăm con ong, bướm rực rỡ tạo nên một bức tranh thiên nhiên thơ mộng. Đồi chè Suối Giàng, Yên Bái
Nói đến Yên Bái, người ta không thể không nhắc đến loại chè Shan Tuyết, một trong 6 giống chè nổi tiếng với vị thơm, uống xong có vị ngọt nhẹ nhàng, thanh khiết mà không phải nơi nào cũng trồng được. Do lợi thế về địa lý nằm ở độ cao gần 1.400 mét so với mực nước biển, khí hậu nơi đây lạnh nên vị chè ở đây có sự độc đáo, khác biệt.
Vào mùa chế biến chè, khắp nơi thơm mùi chè lá, chè búp được sao chín với nhựa chè thơm chan chát, quyến rũ. Nhiều gia đình người Mông ở đây rất hiếu khách. Bạn sẽ được mời những ấm trà ngon do chính tay họ chế biến. Thưởng thức một tách trà thơm, uống xong rồi dư âm của thứ hương rừng sắc núi ấy vẫn cứ quấn quýt nơi đầu lưỡi. Đồi chè Tân Cương, Thái Nguyên
Cách Hà Nội gần 100 km, đã từ lâu những đồi chè ở Tân Cương, Thái Nguyên là địa điểm thu hút các bạn trẻ đi dã ngoại, chụp ảnh vào những ngày cuối tuần.