Tin tức - Sự kiện

Hiến tặng Bảo tàng Đà Nẵng chiếc thuyền độc mộc hàng trăm năm tuổi

Cập nhật: 19/05/2009 15:05:30
Số lần đọc: 1756
Ngày 8-5, gia đình ông Phan Luận và bà Chu Thị Nga, (thường trú tại số 56, đường 2 tháng 9, phường Bình Hiên, quận Hải Châu) đã hiến tặng cho Bảo tàng Đà Nẵng chiếc thuyền độc mộc hàng trăm năm tuổi.  

Chiếc thuyền còn khá nguyên vẹn, có chiều dài gần 9m, chiều ngang đoạn giữa thuyền gần 1m, cao hơn 0,5m do ông Phan Luận mua lại của một người dân vớt lên ở thượng nguồn sông Vòm Cỏ (tỉnh Tây Ninh) vào giữa năm 2007. Theo ông Luận, chiếc thuyền này khoảng 300 năm tuổi, đựơc làm bằng gỗ Ka-chít, một loại gỗ rất tốt và rất nhẹ.

Ông Hà Phước Mai, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng cho biết sẽ thành lập Hội đồng thẩm định để xác định chính xác niên đại và giá trị chiếc thuyền này và đưa vào trưng bày giới thiệu trong thời gian sớm nhất.
Nhân dịp này, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tặng giấy khen cho gia đình ông Phan Luận và bà Chu Thị Nga đã có thành tích sưu tầm, gìn giữ và hiến tặng hiện vật cho bảo tàng.

Nguồn: Báo Đà Nẵng

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT