Tin tức - Sự kiện

Lễ hội thả diều 2009 tại Bình Dương: Đặc sắc và nhiều ý nghĩa

Cập nhật: 28/08/2009 10:08:43
Số lần đọc: 2070
Chiều ngày 22/8 vừa qua, những chú diều đầy màu sắc đã chao lượn rợp trời Khu đô thị sinh thái EcoLakes (Mỹ Phước, Bến Cát). Lần đầu tiên tại Bình Dương, một lễ hội thả diều được tổ chức với quy mô lớn.

Về với văn hóa dân gian

Từ 14 giờ, các thí sinh đã có mặt tại khu làng nhà mẫu của Khu đô thị sinh thái EcoLakes đem theo các dụng cụ, nguyên phụ liệu và bắt đầu làm diều. Những con diều được làm từ đủ mọi chất liệu, màu sắc. Có con diều làm từ giấy báo, những miếng vải nhựa, những thanh tre, giấy kiếng gói quà, hoặc bằng những ống sáo trúc... Tất cả đều rất đẹp và lạ mắt.

Thành viên Lý Văn Huy, CLB Nhiệt huyết trẻ của phường Hiệp Thành (TX.TDM) cho biết: “Biết được thông tin từ các phương tiện truyền thông, chúng tôi gồm 6 thành viên đến đây tham gia thi làm diều, cảm thấy rất vui và thoải mái, vì được gặp gỡ, giao lưu và học hỏi kinh nghiệm làm diều từ các nghệ nhân lớn tuổi”.

Những người trong đội diều của ông Nguyễn Văn Bình (60 tuổi) và ông Hà Ngọc Phan (64 tuổi) gồm 10 thành viên đến từ huyện Dĩ An cũng thích thú và hồ hởi. Họ mang đến lễ hội rất nhiều ống sáo trúc để làm diều, có cái dài đến 2m. Ông Hà Ngọc Phan cho biết: “Thả diều là một nét văn hóa truyền thống của nước ta. Làm diều là một nghệ thuật làm cho con người cảm thấy khoan khoái. Đến với lễ hội, chúng tôi mong muốn thế hệ trẻ ở Bình Dương nói riêng và Nam bộ nói chung tiếp cận các loại diều mà cha ông đã để lại”.

 “Nào diều ta cùng bay cao!”

Sau khi hoàn thành phần thi làm diều và được BTC chấm điểm, những con diều đẹp nhất đã được buộc dây, hoàn thành công năng quan trọng: bay. Tuy nhiên, không chỉ những con diều dự thi được thả tung lên bầu trời mà còn có rất nhiều con diều khác tạo nên một... bữa tiệc no nê của gió, cước và những con diều căng cánh.

Hơn 500 con diều do BTC phát miễn phí cho người đến tham gia lễ hội cùng với hàng chục con diều của CLB thả diều Phượng Hoàng đã đồng loạt “cất cánh”. Chị Văn Thị Thúy (Bến Cát) cho biết: “Tôi sinh ra ở đồng bằng Bắc bộ. Tuổi thơ tôi đã gắn liền với những con diều bên bờ đê nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một lễ hội diều đẹp như thế này. Thật quá sức tưởng tượng”. Trong khi đó, Phan Minh Bảo Phúc (15 tuổi, Thuận An) cho biết em đã phải đi xe đạp vượt chặng đường hơn 20km để đến với lễ hội thả diều lần này. “Em rất mê diều nhưng gần như không có bãi thả. Em đọc thông tin trên báo Bình Dương nên tranh thủ đi xem và kiếm vài cái diều đẹp đem về cho em gái”, Phúc cho biết.

Dù 90% các thí sinh tham gia là thiếu niên, thiếu nhi nhưng giải cao nhất lại thuộc về một bậc cao niên lão luyện trong làng diều. Hai con diều đẹp nhất của 2 anh em ông Vũ Văn Mịch (76 tuổi) đến từ Biên Hòa (Đồng Nai) và ông Vũ Văn Bảy (75 tuổi) đến từ TP. Ban Mê Thuột (Đắc Lắc) sẽ được BTC trưng bày tại văn phòng của Công ty Setia Becamex. Ông Mịch cho biết làm diều là nghề truyền thống của gia đình ông ở Hưng Yên. Dẫu vậy, hiện nay gia đình không còn giữ được nghề nên thỉnh thoảng biết ở đâu có thi diều thì tham gia cho đỡ nhớ.

Nguồn: Báo Bình Dương

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT