Hành trang lữ khách

“Cảm giác Madagui”

Cập nhật: 12/01/2010 09:01:28
Số lần đọc: 3600
Bỏ đằng sau phố thị và công việc, vào rừng hưởng trọn “cảm giác” núi rừng rất hấp dẫn đối với nhiều người, nhất là du khách trẻ, ưa khám phá. Madagui còn giữ được vẻ hoang sơ vốn có nhưng rất tiện nghi và hiện đại, thích hợp cho mọi loại hình du lịch...

Khu du lịch Madagui nằm ở KM 152 trên Quốc lộ 20, đoạn giữa của tuyến Sài Gòn-Đà Lạt. Đây là một phần của Vườn quốc gia Nam Cát Tiên nên khu du lịch này vẫn giữ không gian xanh và rộng lớn của núi rừng. Nơi đây, có hệ thống hang động liên hoàn và những con suối len lỏi rất hoang sơ. Đây là tuyến hấp dẫn đối với bạn trẻ ưa thích khám phá. Hang Thầy, hang Tử Thần, Thiên Phúc Sơn Động... được hình thành từ những tảng đá granite khổng lồ, có khi lộ thiên, có khi âm sâu dưới 10-20m. Mỗi hang động gắn với một câu chuyện riêng. Hiểm trở nhất là hang Tử Thần. Như đúng tên gọi của nó, ngọn tảng đá khổng lồ chen chúc nhau tạo những vực sâu “chết người”. Mỗi khi vượt qua khỏi hang, ai nấy cũng thấy “đã” như bước qua khỏi lưỡi - hái - tử - thần trong gang tấc. Thú vị nhất là băng đường rừng hơn 4km đến với thác Voi - dấu ấn nơi đàn voi hoang dã thường dừng chân uống nước. Làn nước trong, mát lành đủ làm khách khoan khoái dù đã trải qua cung đường trắc trở những ghềnh đá...

 

Tại đây còn có bộ sưu tập các loại tre Việt Nam hiếm nơi nào có được. Đây là bộ sưu tập được 37 giống thuộc các chi, loài khác nhau như: trúc vàng, trúc đen, trúc bạch, trúc cần câu, trúc kiểng, trúc quân tử, trúc đùi ếch, tre mỡ, tre ống điếu, tre gai, tre đuôi phụng, tre vàng chỉ xanh, lồ ô, tầm vông, mạnh tông, điềm trúc, lộc ngộc, lục trúc, bát độ, mum, luồng, hóp gai, nứa... Bước vào đây như lạc vào “Thập diện mai phục” của điện ảnh Trung Hoa. Điều thách thức đối với khách khi vào đây là “mê cung ắc ó”. Cây ắc ó lá che kín và dày, cao đến 2m được bố trí như trận đồ bát quái tạo cảm giác tò mò và hứng thú đối với khách chinh phục cung đường này để đến với ngôi nhà gỗ trung tâm với bao điều thú vị. Khu vực thơ mộng là con sông Đạ Huoai. Bên trên là thảm cỏ xanh mượt rộng lớn để cắm trại. Bên dưới, dòng nước cuồn cuộn chảy vào mùa mưa. Có nơi sâu đến 10m. Nhưng con sông trở nên dịu dàng vào mùa khô như cô gái xứ ngàn. Con nước lững lờ trôi quanh những hòn đá cuội. Nước sông bắt đầu từ những con suối trên ngàn đổ xuống nên lúc nào cũng mát rượi và trong lành. Khu du lịch có những dịch vụ vượt sông Đạ Huoai bằng những chiếc bè tre, gỗ của cư dân bản địa... Nếu khách đến đây không có chương trình riêng, có thể tham gia các chương trình tại chỗ với những tour hấp dẫn, không kém phần mạo hiểm. Tất nhiên, an toàn là yếu tố hàng đầu để tạo cho du khách chuyến đi ấn tượng sau những ngày làm việc mệt nhọc...

 

Madagui rộng 1.200 ha với nhiều địa hình hiểm trở. Rừng núi, hang động với vẻ hoang sơ của nó luôn kích thích sự tò mò, khám phá của du khách. Sâu vào rừng, cảnh vật càng hấp dẫn và huyền bí. Nhà đầu tư đã giữ nguyên được vẻ hoang sơ tự nhiên và biết khai thác những giá trị văn hóa bản địa để thu hút du khách. Khí hậu ở Madagui luôn ở nhiệt độ từ 28-32 độ C vào mùa nóng và mùa lạnh từ 24-26 độ C nên khách có thể đến đây bất cứ thời điểm nào trong năm. Ngoài không gian dã ngoại, còn có không gian hiện đại và tiện nghi cho loại hình du lịch nghỉ dưỡng cao cấp giữa thiên nhiên núi rừng. Vào dịp cuối tuần và mùa hè, nhiều đoàn học sinh, sinh viên đến đây cắm trại và khám phá. Nhưng cũng có những đôi uyên ương đến đây hưởng tuần trăng mật đậm nét hoang dã và qua đêm trong nhà Tarzan cheo leo trên ngọn cây bên dòng sông Đạ Huoai...

Nguồn: Báo Hậu Giang

Cùng chuyên mục