Năm nay, lễ vía Ông ở Nhà Lớn – Long Sơn (TP. Vũng Tàu) diễn ra vào ngày cuối tuần 4/4/2010 (ngày 20/2 âm lịch) nên lượng khách tăng hơn so với những năm trước. Ước tính có khoảng hơn 20.000 lượt khách đã đến Long Sơn tham dự lễ giỗ.
Theo lời kể của các vị kỳ lão ở Nhà Lớn – Long Sơn, năm 1900, ông Lê Văn Mưu, quê ở Hà Tiên, người đầu tiên khai thiên lập đất ở đảo Long Sơn, thường đánh trần làm ruộng rẫy nên mọi người thường gọi ông là ông Trần. Ông Trần đã xây dựng nên Nhà Lớn và các dãy phố cổ để cho những người dân nghèo đến đây ở. Đến nay người ta thường gọi những người mặc áo bà ba đen, đi chân trần, tóc búi củ hành là người theo đạo ông Trần. Và ông Lê Văn Mưu được người dân Long Sơn gọi bằng cái tên kính trọng là Ông Nhà Lớn. Khi ông mất, trong dân gian hình thành tín ngưỡng đạo Ông Trần, hay còn gọi là Ông Nhà Lớn. Để tưởng nhớ công đức của ông, các thế hệ sau chọn ngày 20-2 âm lịch hàng năm là ngày giỗ ông Trần hay còn gọi là lễ vía Ông.
Trong ngày chính giỗ, những người theo đạo ông Trần thường kỉnh (cúng) xôi chè, cháo, bánh trái và hoa quả. Từng đoàn khách thập phương từ nơi khác đến cũng vận áo dài đen, khăn đóng mang theo xôi chè, bánh trái đến cung kỉnh Ông.