Du lịch Cao Bằng khởi sắc từ những ngày đầu năm

Nhiều người dân, du khách lựa chọn Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó làm điểm đến đầu tiên trong chuyến du lịch đầu năm.
Từ các phường trung tâm đến các địa danh nổi tiếng như Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao…, đâu đâu cũng ghi nhận không khí nhộn nhịp, rộn ràng. Tiếng nói cười xen lẫn những lời chúc năm mới vang lên trên các cung đường, trong từng bước chân du khách. Dịp Tết Dương lịch năm nay, toàn tỉnh đón trên 47,6 nghìn lượt khách, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, cho thấy sức hút ngày càng lớn của du lịch Cao Bằng trong lựa chọn du xuân của người dân và du khách.
Không khí vui tươi lan tỏa rõ nét tại các khu lưu trú, khi nhiều khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn trung tâm và khu vực lân cận các điểm du lịch lớn luôn trong tình trạng đông khách. Những buổi sáng đầu năm, các sảnh khách sạn rộn ràng người làm thủ tục trả phòng sớm để kịp lên đường tham quan, xen lẫn là những đoàn khách mới háo hức nhận phòng, chuẩn bị cho hành trình khám phá vùng đất địa đầu Tổ quốc. Công suất sử dụng phòng đạt mức khá, phản ánh nhịp sống du lịch đang dần sôi động trở lại.
Tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, dòng người về tham quan trong những ngày đầu năm tạo nên khung cảnh vừa trang nghiêm, vừa ấm áp. Con đường nhỏ dẫn vào khu di tích rợp bóng cây, từng đoàn khách thong thả bước đi, dừng chân chụp ảnh bên suối Lê-Nin trong xanh hay lặng lẽ thắp nén hương tưởng niệm. Không khí đầu năm ở Pác Bó không ồn ào, náo nhiệt theo cách riêng, mà mang sắc thái trầm lắng, thành kính, nhưng vẫn rộn ràng bởi niềm tin, niềm vui của những chuyến du xuân đầu năm.
Anh Hoàng Văn Lâm, du khách đến từ Thái Nguyên, chia sẻ: Tôi đã nhiều lần đến Cao Bằng, nhưng mỗi lần về Pác Bó vào dịp đầu năm lại có một cảm xúc rất khác. Không khí vừa yên bình, vừa ấm áp. Đi giữa thiên nhiên, nghe tiếng suối chảy, thấy đông người cùng đến đây du xuân, tôi cảm nhận rõ sự khởi đầu đầy ý nghĩa cho năm mới.
Không khí náo nức cũng được ghi nhận tại Khu du lịch thác Bản Giốc - điểm đến luôn nằm trong danh sách lựa chọn hàng đầu của du khách. Dưới ánh nắng nhẹ đầu xuân, dòng thác trắng xóa đổ xuống giữa núi non trùng điệp, hòa cùng tiếng nói cười rộn rã của du khách bốn phương. Trên các lối đi tham quan, du khách dừng lại chụp ảnh, ghi hình, trao nhau những lời chúc đầu năm, tạo nên khung cảnh sôi động nhưng vẫn hài hòa với thiên nhiên.
Anh Trần Minh Quân, du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, hào hứng cho biết: Lần đầu tiên tôi đến thác Bản Giốc, cảm giác rất đặc biệt. Không khí ở đây vừa đông vui, vừa thoáng đãng. Ai cũng vui vẻ, thân thiện. Được đứng trước dòng thác hùng vĩ trong những ngày đầu năm khiến tôi thấy chuyến đi này thật sự đáng nhớ.

Thác Bản Giốc là địa điểm nhiều du khách lựa chọn trong chuyến đi đến Cao Bằng.
Cùng với thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao cũng trở thành điểm dừng chân hấp dẫn trong hành trình du xuân. Bên trong hang động, không gian mát lành, những khối thạch nhũ lung linh dưới ánh đèn khiến du khách không khỏi trầm trồ. Tiếng bước chân vang nhẹ, tiếng trao đổi khe khẽ của các đoàn khách tạo nên cảm giác thư thái, dễ chịu là một nét chấm phá khác biệt trong bức tranh du lịch đầu năm của Cao Bằng.
Không chỉ tại các khu, điểm du lịch, không khí vui tươi, náo nức còn lan tỏa mạnh mẽ tại trung tâm phường Thục Phán. Tối 31/12/2025, Chương trình nghệ thuật “Countdown chào Tết Dương lịch năm 2026” tại Quảng trường Km5, phường Thục Phán đã thực sự trở thành điểm hẹn của người dân và du khách. Ngay từ sớm, quảng trường đã chật kín người, ai nấy đều háo hức chờ đón khoảnh khắc chuyển giao năm mới. Sân khấu rực rỡ ánh sáng, các tiết mục nghệ thuật sôi động, đậm sắc màu văn hóa cùng màn đếm ngược đầy cảm xúc đã mang đến bầu không khí lễ hội tưng bừng. Khoảnh khắc năm mới đến, tiếng reo hò, những cái bắt tay, những lời chúc tốt đẹp vang lên khắp quảng trường, tạo nên không gian ấm áp, gắn kết. Chương trình thu hút khoảng 20.000 người dân và du khách, góp phần quảng bá hình ảnh Cao Bằng năng động, thân thiện trong mắt bạn bè trong và ngoài nước.
Chị Nguyễn Thu Hà, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ sau khi tham gia Chương trình nghệ thuật “Countdown chào Tết Dương lịch năm 2026”: Tôi rất ấn tượng với không khí đón năm mới ở Cao Bằng. Không quá xô bồ nhưng rất sôi động và gần gũi. Người dân thân thiện, chương trình được tổ chức chu đáo, khiến chuyến du lịch đầu năm của chúng tôi thêm trọn vẹn.
Sự rộn ràng, phấn khởi trong những ngày đầu năm mới không chỉ mang lại niềm vui cho người dân và du khách, mà còn phản ánh rõ những tín hiệu tích cực của ngành du lịch Cao Bằng. Với lượng khách tăng cao, tổng thu từ du lịch đạt trên 45,2 tỷ đồng, cùng sự đa dạng trong các sản phẩm du lịch và hoạt động văn hóa, sự kiện, Cao Bằng đang từng bước khẳng định sức hút của mình trên bản đồ du lịch.
Khởi đầu năm 2026 trong không khí vui tươi, náo nức, du lịch Cao Bằng được kỳ vọng sẽ tiếp tục đà tăng trưởng, trở thành điểm đến hấp dẫn cho du khách gần xa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và lan tỏa hình ảnh một Cao Bằng giàu bản sắc, mến khách trong những mùa du lịch tiếp theo.
Đức Duy










