Hà Nội: Triển lãm ''Sắc thái Tây Hồ''
Với hơn 40 bức tranh tái hiện sống động và dưới góc nhìn đầy cảm xúc của họa sĩ Nguyễn Quốc Thắng, triển lãm là cơ hội để công chúng chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc, có thêm góc nhìn về vẻ đẹp của hồ Tây.
Họa sĩ Nguyễn Quốc Thắng (thứ 2, từ trái qua) giới thiệu về các tác phẩm tại triển lãm.
Họa sĩ Nguyễn Quốc Thắng sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Tây Hồ, ông luôn mang trong mình niềm đam mê cháy bỏng với cảnh sắc và thiên nhiên nơi đây. Tranh của ông không những khắc họa cảnh vật mà còn chứa đựng những cung bậc cảm xúc rất riêng biệt, phản ánh tình yêu với quê hương, với những thay đổi theo từng mùa và thời khắc trong ngày của Hồ Tây.
Với triển lãm lần này, những tác phẩm với cảnh quan trong vắt, gần gũi sẽ đưa công chúng đến với một không gian nghệ thuật đầy ấn tượng, nơi hồ Tây được tái hiện qua những buổi bình minh tươi sáng, những chiều tà lặng lẽ, những cơn mưa bụi hay ánh nắng nhảy nhót trên mặt hồ. Mỗi bức tranh là một hành trình khám phá vẻ đẹp bất tận của thiên nhiên, từ những chiếc lá rơi nghiêng đến những chuyển động đầy nhịp điệu của dòng nước, nơi mà người họa sĩ tài hoa gắn bó từ thuở thiếu thời.
Không giống như những triển lãm tranh thông thường, “Sắc thái Tây Hồ” của Nguyễn Quốc Thắng không bị giới hạn bởi khung cảnh hay thời gian cụ thể. “Tôi mong muốn tác phẩm của mình mở ra một không gian nghệ thuật tự do, nơi tất cả những ai đã từng gắn bó với Hồ Tây, dù là người dân địa phương hay du khách, đều có thể cảm nhận được vẻ đẹp vĩnh cửu của nơi này”, họa sĩ Nguyễn Quốc Thắng chia sẻ.
Triển lãm kéo dài đến hết ngày 4-4.
Tin, ảnh: Uyên Nhi