Hành trình du lịch và nghệ thuật
Nguyên nhân chính nào dẫn đến sự tăng trưởng trên? - Ngoài việc xúc tiến quảng bá, thì nguyên cớ để kích cầu tích cực vẫn luôn là việc “quyết liệt mở cửa” bằng con đường mở rộng thị thực. Tiêu biểu là hai Nghị quyết của Chính phủ là Nghị quyết 11/NQ-CP, miễn thị thực ngắn hạn cho công dân ba nước Thụy Sĩ, Ba Lan, Séc (hiệu lực từ 1/3 đến 31/12/2025); là Nghị quyết 44/NQ-CP quy định miễn thị thực cho công dân 10 nước châu Âu và 2 nước châu Á đến 14/3/2028. Các quốc gia được miễn thị thực trong thời gian tạm trú không quá 45 ngày là: Nga, Anh, Pháp, Đức, Italy, Tây Ban Nha, Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan, Đan Mạch; và Nhật Bản, Hàn Quốc. Điểm bất ngờ đầu tiên trong thị trường khách du lịch từ châu Âu là lượng khách từ Nga đã tăng… 139,3% so cùng kỳ năm trước.
Có một sự kiện rất thú vị cho đến tận quá giữa tháng 7 mới diễn tiến. Nhưng rất cần điểm trước để nguồn thông báo này lan tỏa rộng rãi đến bất cứ ai quan tâm đến mỹ thuật của thiếu nhi và… môi trường sạch đẹp. Tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội), từ 19 đến 21/7 sẽ diễn ra triển lãm hội họa và sắp đặt mang tên: “Hành trình màu sắc - Nối những ước mơ” do “Xưởng nghệ thuật Nguệch Ngoạc” gồm một cô giáo và sáu em học sinh ưu tú tham gia (em lớn nhất sinh năm 2008; em nhỏ nhất sinh năm 2014). Điểm đáng chú ý đầu tiên là triển lãm mời được cố vấn là họa sĩ Đào Hải Phong và nhà nghiên cứu Vũ Huy Thông (quản lý của Nhà triển lãm trường Mỹ thuật 42 Yết Kiêu, làm công tác diễn giải bình luận). Ngoài ra, còn thu hút một loạt khán giả khách mời là những tên tuổi như các họa sĩ: Thành Chương, Phan Cẩm Thượng; Lý Trực Sơn, Phùng Quốc Trí, Lê Thiết Cương… Ngoài các tác phẩm hội họa, đồ họa đa dạng của cô giáo và các em học sinh ưu tú, triển lãm còn có loạt tác phẩm sắp đặt sẽ được chế từ… rác thải nhựa.
Tác phẩm đầu tiên và lớn nhất là sắp đặt nhóm mang tên “Tháp mầu từ đất - Nối giấc mơ hoa” với nguồn chất liệu chính là từ rác nhựa - túi nylon và những thứ bỏ đi. Tác phẩm không chỉ là sáng tạo nghệ thuật mà còn là khẩu hiệu cho một thái độ sống - không thờ ơ trước môi trường và quay lưng với tương lai. Bên cạnh tác phẩm sắp đặt nhóm này là 6 bức tranh 2D, được sáng tác bằng các chất rác thải nhựa.
Lâm An