Mũi Yến (Lâm Đồng): Thiên đường hoang sơ dành cho ''phượt thủ''
Người ta gọi nơi đây là Mũi Yến, bởi có những mỏm đá nhô ra ngoài biển như hình chim yến
Nơi đây không phải là resort sang chảnh hay bãi biển đông đúc - mà là một “ốc đảo hoang sơ” đích thực, nơi lý tưởng cho những chuyến đi tự túc, cắm trại và “sạc pin”. Đến được Mũi Yến, bạn sẽ cảm nhận con người thật nhỏ bé trước thiên nhiên. Nơi đây, biển xanh ngắt, gió biển mặn mòi, mát rượi và bạn có thể chiêm ngưỡng khoảnh khắc hoàng hôn nhuộm đỏ cả chân trời - tất cả chỉ dành cho những ai thích khám phá thiên nhiên.
Tôi theo chân bạn Nguyễn Văn Chiến - người địa phương, dẫn đường để đến được Mũi Yến, vì nơi đây còn hoang sơ, ngay cả dân địa phương hay các phượt thủ chuyên nghiệp cũng không nhiều người biết đến. Cách Khu du lịch Bàu Trắng khoảng 4 km về hướng biển, muốn đến được Mũi Yến, chúng tôi phải vượt qua con đường đá sỏi, có đoạn cát lún, 2 bên là xương rồng mọc cao ngang lưng người, đi càng vào sâu, cứ ngỡ đang lạc vào sa mạc nào đó. Thế nhưng, ẩn sau sự khô cằn ấy, là một thiên đường Mũi Yến đẹp đến lạ thường với những khoảng không rộng lớn và các mỏm đá nhấp nhô. Người ta gọi nơi đây là Mũi Yến, bởi có những mỏm đá nhô ra ngoài biển như hình chim yến, cao khoảng 30 m so với mặt nước biển, “ẩn mình” khá kỹ trong hoang mạc. Đặc biệt, vào mùa xuân, rất nhiều chim yến đã chọn những hang đá nơi này làm nơi sinh sống và làm tổ, vì vậy mà cái tên Mũi Yến cũng bắt nguồn từ đó… Không phải khung cảnh hiền hòa, thơ mộng như những điểm đến gần biển quen thuộc của Lâm Đồng biển xanh, Mũi Yến hiện ra trước mắt chúng tôi với nét đẹp đầy hoang dã và bí ẩn. Những con sóng vỗ mạnh vào các mỏm đá lớn tạo nên một cảnh tượng hùng vĩ.
Mũi Yến hiện ra trước mắt là những khoảng không rộng lớn và các mỏm đá nhấp nhô
Nơi đây chưa được khai thác du lịch, chỉ những “phượt thủ” say đắm thiên nhiên chia sẻ nhau trong group kín mới tìm đến. Từ điểm cao nhất của mỏm đá, chúng tôi có thể ngắm nhìn toàn cảnh biển trời hòa quyện, màu xanh dương của biển hòa lẫn sắc xanh của bầu trời và xanh núi đồi xa xăm tạo nên bức tranh tuyệt mỹ mà chỉ có mặt trực tiếp ở đó mới cảm thụ hết được. Khi mặt trời dần buông xuống, đứng trên mũi đất nhô ra biển, tôi ngắm nhìn không gian nơi đây như được phủ một tấm voan mộng mơ, hòa quyện giữa sắc màu rực rỡ và sự tĩnh lặng của biển trời. Bầu trời dần chuyển màu từ xanh trong sang những vệt cam, hồng và tím, phản chiếu lấp lánh trên mặt nước biển xanh thẳm. Những tia nắng cuối ngày len lỏi qua những mỏm đá và đồi cỏ xanh mướt, tạo nên một khung cảnh vừa hùng vĩ vừa dịu dàng. Tôi và nhóm bạn của Chiến ngồi trên triền cỏ, nhìn đàn chim yến dáo dác bay về tổ, mặt trời như quả cầu lửa từ từ chìm xuống đường chân trời, cảm giác như thời gian ngừng trôi, chỉ còn lại sự bình yên đến lạ.
Người ta gọi nơi đây là Mũi Yến, bởi có những mỏm đá nhô ra ngoài biển như hình chim yến, cao khoảng 30 m so với mặt nước biển
Đây không chỉ là nơi check-in, mà còn là nơi giúp bạn tạm quên đi những tất bật của công việc, những áp lực của cuộc sống, để mình tập sống chậm, hít thở không khí trong lành và kết nối với thiên nhiên. Chiến cho biết: “Mùa nước cạn, bãi cát trắng mịn xen lẫn những bãi đá nhấp nhô tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp. Nhóm em thỉnh thoảng ghé đây cắm trại qua đêm, mang theo đầy đủ lều, bếp nướng, nhóm lửa trại… Ngủ một đêm bên biển thật sự sạc lại năng lượng. Năm ngoái, tụi em còn thấy ô tô chạy vào, dù đường khá khó đi, chủ yếu là các bạn trẻ ưa mạo hiểm, thích xê dịch”.
Mũi Yến không đơn thuần là điểm đến, mà còn là một hành trình khám phá cho những tâm hồn trẻ trung, khao khát tự do. Hi vọng trong tương lai không xa, thắng cảnh Mũi Yến đang ẩn mình sau “sa mạc” ven biển Hòa Thắng sẽ được đánh thức và trở thành điểm đến hấp dẫn.
Minh Vân