Nhìn ra thế giới

Bồng bềnh mây núi Hoàng Sơn – Trung Quốc

Cập nhật: 29/09/2010 14:02:39
Số lần đọc: 3405
Hòa quyện giữa núi non hiểm trở, vách đá cheo leo và mây mù bao phủ, Hoàng Sơn giống như một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp, xứng danh là một trong những ngọn núi kỳ vĩ nhất Trung Hoa.

Người Trung Quốc có câu "Ngũ nhạc quy lai bất khán sơn, Hoàng Sơn quy lai bất khán Nhạc", nghĩa là đã đến được Ngũ nhạc (năm ngọn núi nổi tiếng nước này) thì chẳng cần đặt chân đến các ngọn núi khác, nhưng nếu đã tận mắt chiêm ngưỡng núi Hoàng Sơn thì không phải thăm quan Ngũ nhạc nữa.

 

Hoàng Sơn nằm trong khu phong cảnh thuộc tỉnh An Huy, vùng Trung Nam Trung Quốc, cách Thượng Hải khoảng 350 - 400 cây số về phía Tây. Vẻ đẹp Hoàng Sơn được ví như một kỳ tích của tạo hóa ban tặng cho đất nước Trung  Hoa. Nó nổi tiếng về "tứ tuyệt": rừng thông lâu đời nhất, quái thạch với nhiều hình thù kỳ dị nhất, những tầng mây ẩn hiện trong các lũng núi và vô số những dòng suối trong vắt róc rách chảy xuyên qua khe núi.

 

Vẻ đẹp khác lạ của Hoàng Sơn trước hết là rừng thông có tuổi đời trên 100 năm mọc trên các đỉnh núi, vươn dài mấy trăm dặm núi non. Nét đặc biệt thứ hai của Hoàng Sơn là đá. Theo các nhà địa chất thì hệ thống núi đá Hoàng Sơn đã được hình thành do những chuyển động của bề mặt Trái đất trong kỷ Jura cách đây hơn 100 triệu năm. Ngoài 72 đỉnh núi chính có hình thù và tên gọi riêng như Liên Hoa, Thủy Tín, Sư Tử, Bạch Vân, Quang Minh... Hoàng Sơn còn có muôn vực, ngàn khe và những đỉnh nhỏ không đếm xuể.

 

Phong cảnh Hoàng Sơn quyến rũ, thông cuốn lấy đá, đá lẫn vào thông, mỗi ngóc ngách đều mở ra những góc nhìn kỳ thú. Thêm vào đó, thời tiết ở Hoàng Sơn phân bố theo chiều dọc từ thấp lên cao, cho nên các lũng núi đều bị mây bao bọc, đỉnh núi lúc ẩn, lúc hiện cứ như đang bồng bềnh trôi giữa mây trời.

Nguồn: website báo Lao Động

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT