Bắc Ninh: Tưng bừng Hội Lim xuân Tân Mão 2011
Ngày 15/2/2011 (tức 13 tháng Giêng âm lịch) mới là chính hội nhưng du khách đã dập dìu về vùng Lim từ những ngày 12, 13, 14/2. Ai cũng nghĩ, chính hội năm nay vào ngày đầu tuần, lại không có đoàn rước lớn nên sẽ vắng hơn, song điều đó không hề làm giảm đi sức hút của một lễ hội vốn rất giàu bản sắc.
Ngày khai hội - 12 tháng Giêng âm lịch, khu vực đồi Lim - trung tâm của lễ hội vừa đông vui vẫn nền nã duyên Quan họ. Thực hiện kế hoạch không sử dụng loa khuyếch đại âm thanh tại các lán Quan họ trên đồi Lim, nhiều du khách thích thú khi được thưởng thức Quan họ không nhạc đệm, không khuếch âm theo đúng lối hát truyền thống. Tuy nhiên, lượng du khách đổ về hội ngày một đông, việc thực hiện hát không loa máy đã hạn chế rất nhiều khả năng tiếp cận với dân ca Quan họ - đặc sản của Hội Lim.
Ông Nguyễn Hữu Mạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Du, Trưởng BCĐ lễ hội Lim năm 2011 cho biết: “Căn cứ ý kiến của đại đa số du khách, đã đến hội Lim là để được nghe Quan họ, xét thực tế phạm vi người nghe được Quan họ quá ít, chúng tôi xin ý kiến của UBND tỉnh điều chỉnh được hát loa đài để thỏa mãn nhu cầu thưởng thức di sản của du khách. Tuy nhiên, để không ảnh hưởng đến không gian chung của lễ hội, BTC có quy định về việc sử dụng âm lượng ở mức vừa phải”.
Với quyết định sử dụng loa máy tại các lán trại trên đồi Lim, Quan họ đã đến được với đông hội, ngày chính hội Lim vì thế có phần náo nức hơn. Du khách có thể lựa chọn hát Quan họ trên thuyền tại nhiều điểm, ở khu vực trung tâm lễ hội là trên ao đình Lim hoặc cũng có thể thả hồn, thỏa sức giao lưu, được nghe liền anh, liền chị các làng Quan họ kết chạ với nhau, CLB Quan họ hát theo lề lối cổ.
Đội ngũ những người hát Quan họ năm nay trẻ hơn, đặc biệt sự xuất hiện của một số “liền chị” thiếu nhi khiến người đi hội thêm thích thú, bất ngờ. Những du khách từ xa đến luôn miệng trầm trồ: Đúng là đất Quan họ, ai hát cũng hay, cả trẻ con cũng say Quan họ. Quan họ quả thực không còn xa lạ với mọi người khi được thế giới tôn vinh là Di sản văn hóa phi vật thể Đại diện của Nhân loại, song đến với lễ hội miền Quan họ, thì “đặc sản” này vẫn thật sự giàu sức cuốn hút.
Cùng với dân ca Quan họ Bắc Ninh, các trò chơi dân gian được coi là điểm nhấn quan trọng tạo nên bản sắc hội Lim. Những người ham đi hội hẳn đã quá quen thuộc với: Đu tiên, Chọi gà, Vật dân tộc, Đập niêu, Bịt mắt bắt dê, Chạy bao bố… song không ai muốn bỏ qua bất cứ một trò chơi nào trong hội Lim.
Lễ hội vùng Lim kết thúc, nhưng những dòng người về với hội hẳn còn chưa dứt. Dư âm về một lễ hội truyền thống giàu bản sắc sẽ còn theo họ đi hết mùa xuân và háo hức chờ đợi ở ngày hội năm sau.