Tin tức - Sự kiện

Lễ hội hoa đăng lần đầu tiên được tổ chức tại Đà Nẵng

Cập nhật: 24/03/2009 15:30:01
Số lần đọc: 1771
Với gần 7.500m vải  lụa Tứ Xuyên, 6000m vải thêu hoa, khoảng 10.000m dây điện và gần 4000 bóng đèn  các loại, các nghệ nhân của Công ty Hồng Nghiệp - Thành Đô - Tứ Xuyên, Trung  Quốc đang tích cực hoàn thành 34 cụm hoa đăng độc đáo với chủ đề “Khúc biến tấu  của sắc màu” để kịp khoe sắc với ánh sáng rực rỡ của Lễ hội pháo hoa 2009 và  chào mừng kỷ niệm 34 năm Ngày giải phóng thành phố.

Triển lãm sẽ được tổ chức  tại Công viên nước Đà Nẵng trong vòng 1 tháng, từ ngày 25/3 đến  25/4/2009.

 

Để chuẩn bị cho  cuộc triển lãm hoành tráng này, 20 nghệ nhân và 3 chuyên gia của Công ty Hồng  Nghiệp đã có mặt tại Đà Nẵng từ 2 tuần nay và đang khẩn trương hoàn thành các  cụm hoa đăng với nhiều chủ đề khác nhau: Hoa tình yêu, 12 con giáp, cổng chào  chính, vườn động vật, Aladin và cây đèn thần, vườn đào, thịnh vượng, rồng, các  nhân vật hoạt hình, mèo con câu cá, trâu cày ruộng… Là một công ty khá nổi tiếng  tại Trung Quốc trong việc tổ chức và thực hiện các cuộc triển lãm hoa đăng, các  nghệ nhân của Công ty Hồng Nghiệp thể hiện sự chuyên nghiệp trong các khâu thực  hiện, mỗi nhóm có 1 nhiệm vụ cụ thể: từ khâu vẽ hình lên nền nhà, khâu uốn khung  sắt theo hình, cắt, hàn, khâu gắn bóng đèn, khâu cắt lụa dán và cuối cùng là  khâu chỉnh sửa, phun nhũ hoàn thiện sản phẩm. Những bàn tay khéo léo của người thợ đưa thoăn thoắt trên những khung sắt, chỉ 1 loáng đã thấy hiện lên những cánh hoa sen màu hồng, những chiếc lá xanh tươi, những chú trâu nâu vàng, sống  động và đẹp mắt. Chỉ trong hơn 10 ngày, 20 nghệ nhân đã hoàn thành hàng trăm con  giống, hoa và nhiều sản phẩm khác, biến cả khuôn viên Công viên nước trở thành  một thế giới của sắc màu, gợi nhớ về tuổi thơ ngộ nghĩnh.

 

Điểm nhấn của hội  hoa đăng lần này là tổ đèn Phật Bà Quán Thế Âm Bồ Tát ngồi trên Đài sen cao 25m,  có hệ thống thổi đẩy và phun khói, tạo cảm giác Phật bà đang bồng bềnh trên mây,  hạ xuống trần ban phúc cho con người, đây chính là một điển hình của nghệ thuật  hoa đăng Trung Quốc. Ngoài ra, các nghệ nhân còn sáng tạo công trình tổ đèn “Đà  Nẵng mỹ lệ” để tặng riêng Đà Nẵng với cụm núi Ngũ Hành Sơn huyền bí, cầu Sông  Hàn duyên dáng, mỹ lệ và hình tượng những người dân Đà Nẵng thân thiện và năng  động.

 

Trả lời câu hỏi  của chúng tôi về sự có mặt ở Đà Nẵng vào đúng tháng 3 đầy sự kiện của thành phố  này, ông Tạ Hiểu Lâm - Giám đốc Công ty Hồng Nghiệp, trưởng đoàn nghệ nhân hoa đăng Trung Quốc - cho biết: Đó là một cơ duyên. Công  ty đã có một số cuộc triển lãm tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh nhưng chưa  bao giờ có một cuộc triển lãm nào tại miền Trung. Để thực hiện điều này, Đoàn đã  tiến hành khảo sát một số tỉnh, trong đó có Huế và Hội An, nhưng cuối cùng chúng  tôi chọn Đà Nẵng vì bị thuyết phục bởi vị trí Công viên nước. Đây là khu vực  biệt lập, bảo đảm an toàn cho các cụm hoa đăng, nơi đây có hệ thống hồ nước, cây  cảnh, gò đất cao và cả không gian thoáng đãng, rất phù hợp với một cuộc triển  lãm hoa đăng. Hơn nữa, dịp này cũng đúng vào Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng –  2009, kỷ niệm 34 năm ngày giải phóng thành phố, đó là cơ hội tuyệt vời để giới  thiệu đến du khách và người dân thành phố nét độc đáo của một loại hình nghệ  thuật truyền thống của Trung Quốc.

 

Chỉ còn mấy ngày nữa, triển lãm sẽ bắt đầu. Những con thú,  những bông hoa với những áng lụa Tứ Xuyên mượt óng sẽ sáng lung linh, huyền ảo  trong những khóm cây, trên mặt nước xanh, đó là khúc biến tấu của sắc màu trong tĩnh lặng, tạo sự hoà quyện, cân bằng tuyệt vời với sự sôi động, tưng bừng của bữa  tiệc pháo hoa lộng lẫy xa xa phía cuối sông  Hàn.

Nguồn: Đà Nẵng

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT