Tin tức - Sự kiện

Quảng Ninh: Tưng bừng “Đêm hội ngộ di sản Hạ Long 2009”

Cập nhật: 04/05/2009 08:07:43
Số lần đọc: 1630
“Đêm hội ngộ Di sản Hạ Long 2009", điểm nhấn độc đáo, ấn tượng, cuộc hội ngộ, giao hòa của các di sản văn hóa của Việt Nam diễn ra tối ngày 2/5/2009, đã khép lại Lễ hội du lịch Hạ Long 2009.

Đêm hội ngộ di sản được tổ chức công phu, hoành tráng tại sân khấu được dựng ở khu vực bến phà Bãi Cháy cũ, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), có sự góp mặt của các đoàn nghệ thuật danh tiếng trong và ngoài nước.

Ngay sau màn trống hội và bài phát biểu khai mạc của ông Nguyễn Văn Đọc, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, "Đêm hội ngộ di sản Hạ Long 2009" đã bắt đầu với "Vũ điệu ngàn năm Mỹ Sơn" đến từ đất Quảng Nam - nơi có 2 di sản văn hóa thế giới từng được UNESCO vinh danh, đó là phố cổ Hội An và khu Di tích Mỹ Sơn với điệu múa thần tiên đầy quyến rũ, mê hoặc.

Tiếp nối là màn múa "Vịnh Rồng thiêng", rồng mẹ, rồng con hòa trong từng điệu múa đều được kết bằng đèn led nổi bật trên nền không gian tối. Biểu tượng rồng mẹ con - chính là khởi nguồn của tên gọi Hạ Long.

Các màn múa "Đàn nhị", "Trống quạt Hà Nhì" ... của đoàn nghệ thuật đến từ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc với những chàng trai, cô gái trong trang phục dân tộc đã giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng của vùng.

Màn múa "Lục cúng hoa đăng" của đoàn nghệ thuật cung đình Huế thể hiện nét đẹp tinh tế của  Nhã nhạc - di sản văn hóa phi vật thể độc đáo của Việt Nam.

Đoàn nghệ nhân cồng chiêng Tây Nguyên mang đến "Đêm hội ngộ Di sản" dàn cồng chiêng lớn với giai điệu, âm thanh rộn rã, vang vọng như gửi hồn thiêng của núi rừng Tây Nguyên đến gọi du khách...

Màn hát, múa "Chuyện tình Phong Nha" đã đưa du khách đến với di sản Phong Nha Kẻ Bàng, một vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ ẩn mình giữa núi đá vôi và rừng nguyên sinh. Vẻ đẹp thuần khiết của phố cổ Hội An cũng được các nghệ sỹ mang đến quan màn hát múa đậm màu sắc dân tộc...

Nguồn: website Vietnamplus

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT