Tin tức - Sự kiện

Nghe đàn đá ở thác Yang Bay (Khánh Hoà)

Cập nhật: 20/05/2009 14:05:08
Số lần đọc: 2431
Những tiết mục độc tấu nhạc cụ truyền thống, những điệu múa mê đắm mang đậm hương rừng của đồng bào dân tộc Raglai đã đem lại sức sống mới cho công viên du lịch Yang Bay (xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa).

Gần một năm trở lại đây, khách du lịch đến công viên du lịch Yang Bay không chỉ được ngắm nhìn hay hòa mình vào dòng thác quyến rũ mà còn đắm chìm trong không gian văn hóa truyền thống của người Raglai bản địa. Tiếng đàn đá vang vọng như lời của núi rừng từ nghìn xưa. Những màn độc tấu sáo Tacung, hòa tấu mã la sôi động hào hứng… do đội văn nghệ công viên du lịch Yang Bay thể hiện tạo nên một thế giới âm thanh diệu vợi, hút hồn người nghe.

Nếu theo dõi một buổi biểu diễn, khách du lịch sẽ ngỡ ngàng vì thú vị. Đó sẽ là màn biểu diễn các bài Chiều bên suối (sáo Ta cung), Gọi bạn (kèn Taliploy),Yang Bay hồn núi (múa)… cất lên với thanh âm  tuyệt vời. Những nhạc cụ thô sơ, dân dã nghe như tiếng suối chảy, tiếng gió thổi, tiếng gọi bạn trong rừng chiều, hay lời gọi tìm bạn tình giữa đêm trăng…

Du khách người nước ngoài tới đây không khỏi thán phục tài nghệ của các nghệ nhân Raglai, nhiều người tò mò xem thử các nhạc cụ ấy có gắn thêm gì không rồi mua làm kỷ niệm. Chị Maria Surapova, một khách du lịch người Nga, cho biết: “Tôi rất thích thú khi được xem những tiết mục âm nhạc ở đây. Tôi nghe thấy trong tiếng nhạc những lời tâm tình gọi bạn, lời cỏ cây muông thú…”.

Đội văn nghệ của Yang Bay thành lập từ đầu năm 2008, biểu diễn buổi đầu tiên vào tháng 6/2008. Hiện đội có 11 thành viên, trong đó có 10 người dân tộc Raglai. Anh Phạm Quốc Tuấn, trưởng bộ phận kinh doanh của công viên du lịch Yang Bay, cho biết: “Công viên nằm ở xã Khánh Phú, địa bàn có đến 90% là đồng bào Raglai, vì thế ngoài việc phát triển du lịch sinh thái, chúng tôi còn muốn phát triển về du lịch văn hóa. Việc lập đội văn nghệ cũng tạo thêm việc làm cho người dân địa phương…”.
Theo anh Tuấn, ban đầu việc lập đội văn nghệ cũng khó khăn, vì rất ít thanh niên Raglai biết chơi nhạc cụ truyền thống. Công viên du lịch Yang Bay đi từng thôn, tuyển chọn các em có năng khiếu, tổ chức luyện tập với các nghệ sĩ lão làng. Đơn vị đã mời nhạc sĩ Ngọc Anh (nghệ sĩ của nhiều loại nhạc cụ, trong đó có đàn đá) về hướng dẫn phần nhạc, mời biên đạo múa Đức Hà chỉ đạo phần múa…

“Những nhạc công, diễn viên người Raglai ở đây có sẵn tâm hồn, bản năng nghệ thuật.  Vì thế các bài dân ca, điệu múa họ biểu diễn có màu sắc riêng”, nhạc sĩ Ngọc Anh nói:

Sự ra đời của đội văn nghệ Yang Bay không chỉ tạo ra một nét riêng cho khu du lịch này mà còn góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống của dân tộc Raglai. Về vấn đề này, nhạc sĩ Ngọc Anh bày tỏ: “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống luôn đi đôi với nhau. Không thể chỉ hô hào bảo tồn, mà cái chính là trong sự bảo tồn, những chủ nhân của nền văn hóa ấy phải thấy có lợi cho họ”.

 

Nguồn: Báo Đất Việt

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT