Nhìn ra thế giới

Một thoáng Busan (Hàn Quốc)

Cập nhật: 27/11/2009 15:15:04
Số lần đọc: 4721
Đến Busan (Hàn Quốc) vào một sáng mùa thu, cảm nhận đầu tiên  đó là không khí giá buốt của xứ sở Kim chi. Nhưng ta có thể thật sự choáng ngợp bởi vẻ đẹp của mùa thu nơi đây. Chen lẫn với những hàng anh đào lá vàng óng ả là những cây phong non lá đỏ rực như lửa, tạo nên bức tranh đầy màu sắc của họa sĩ thiên nhiên vẽ nên trên bầu trời xứ lạnh. 

Hiện ra trước mắt chúng ta là hai bãi biển nổi tiếng: Gwangalli và Haeundae. Từ nơi này, du khách có thể ngắm nhìn cầu Gwangan. Đây là cây cầu đẹp nhất và dài nhất của Hàn Quốc. Cầu Gwangan thực sự hấp dẫn khi màn đêm buông xuống. Cả cây cầu sáng rực trong ánh điện trang trí kéo dài suốt thành cầu. Ánh đèn ấy hòa trong ánh đèn của những tòa nhà cao tầng quanh bãi biển tạo nên một vẻ đẹp lung linh, lộng lẫy. Sát bờ biển còn có một vòi nước phun biểu diễn ánh sáng laser để khách tham quan chiêm ngưỡng. Dọc theo các bãi biển là những quán ăn nhỏ giống như quán cóc của Việt Nam, chuyên bán những món ăn nóng như cá bột (odong), bánh mì chiên... Odong được xâu vào que và nhúng vào nước sôi, bánh mì chiên thì được quay nóng giòn khi có khách mua. Chui vào một quán nhỏ được che chắn xung quanh bằng những miếng nilon tránh lạnh, uống một chén nhỏ nước dùng và thưởng thức que odong nóng sực nức mùi thơm quả là một kỷ niệm đáng nhớ.

 

Busan có rất nhiều công viên đẹp, trong đó đáng kể nhất là khu du lịch Taejongdae Resort. Du khách ngẩn ngơ bởi nét đẹp của sắc lá thu phai trong rừng cây bên bờ biển đầy những bãi sỏi. Hoàng hôn buông xuống, cảnh vật nơi đây như sống động hơn trong ánh nắng chiều vàng.

 

Một bảo tàng khá lớn và rất đẹp, đó là bảo tàng lịch sử tự nhiên dành cho sinh vật biển. Thế giới biển dường như hiện ra rõ mồn một trong không gian bảo tàng, từ những sinh vật bé nhỏ nhất như ốc, sò, cua... đến những chú cá heo, cá voi khổng lồ. Nơi đây có hơn 23.000 vật trưng bày đến từ 100 nước. Đáng kể nhất có loại sò nặng 301 kg, cá mập jindo nặng 6.600kg. Đặc biệt nơi đây có lưu giữ nhiều mẫu di tích hóa thạch đã có cách đây nửa tỉ năm.

 

Busan còn có đền Shrine rất đẹp, với không gian thoáng đãng tràn ngập những sắc màu thiên nhiên. Các đám cưới truyền thống thường diễn ra nơi đây, pháo đài Geumjeong, đền Bulguksa, khu trượt tuyết Muju thu hút nhiều du khách tham quan...
Nguồn: website báo Phụ Nữ

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT