Nhìn ra thế giới

Những điểm dừng trên một vòng Berlin - Đức

Cập nhật: 19/04/2010 08:56:36
Số lần đọc: 4697
Với diện tích 892 km2, Berlin là thành phố của sự đối lập và tương phản, thể hiện trong vô số những dấu ấn lịch sử chen lẫn những kiến trúc hiện đại. Dạo một vòng Berlin, du khách có thể dễ dàng tìm được cho mình vô số điểm dừng hấp dẫn.

Được thành lập từ thế kỉ 13, đến nay Berlin đã trải qua nhiều sự kiện, huy hoàng có, đen tối cũng có, nhưng thành phố này vẫn luôn tự hào là “Trái tim của châu Âu”, thành phố của kiến thức và văn hóa kể từ thời vua Friedrich thế kỉ 18, với hơn 1000 thư viện, 170 bảo tàng. Đến Berlin thời điểm nào cũng dễ dàng gặp các lễ hội như lễ hội khiêu vũ, lễ hội bia, lễ hội thành phố Berlin, lễ hội phim quốc tế, lễ hội đêm bảo tàng, các buổi hòa nhạc ngoài trời…

 

Berlin có những đường phố to rộng với hệ thống giao thông thuận tiện, nhưng khá phức tạp với những ai đến đây lần đầu. Cứ nhìn thử bản đồ xe bus, tàu điện, tàu điện ngầm, tàu trên không với cả chục đường, cả chục màu đã đủ thấy rối. Vì thành phố lớn và các điểm tham quan cách nhau khá xa nên tốt nhất bạn nên mua một cái thẻ “Welcome card” giá 16 Euro để đi được tất cả các phương tiện trong 2 ngày và giảm giá vé vào cửa mọi nơi. Mua rồi mới thấy trong tất cả các lần lên xuống phương tiện công cộng ở đây, chẳng ai kiểm tra thẻ cả. Nhưng, đừng nghĩ bạn có thể gian lận, chỉ cần ngẫu nhiên bị bắt được, bạn sẽ bị nộp phạt gấp nhiều lần khoàn tiền đó.

 

Với hơn 180 điểm tham quan, Berlin cho du khách khá nhiều sự lựa chọn. Bạn có thể dừng lại ngay cổng Brandenburg, nơi từng là cửa ngõ vào Berlin và nay là biểu tượng của không chỉ thành phố này mà là của cả nước Đức. Hình ảnh cổng vàng này còn xuất hiện trên đồng tiền xu Đức mệnh giá 10cent, 20 cent, 50 cent. Bạn cũng nên dừng lại trước tòa nhà Alex Plaza để xem đồng hồ thế giới hoạt động. Dừng lại để leo lên nóc nhà thờ Berlin ngắm dòng sông Sphree lững lờ bên dưới. Dừng lại để ngước đầu nhìn những nét điêu khắc trên tượng đài Chiến thắng (Victoria column). Dừng lại xếp hàng ngoài trời gió lạnh gần 1 tiếng đồng hồ để được vào Reichstag (từng là tòa nhà nghị viện Đức) để chiêm ngưỡng toàn cảnh Berlin từ mái vòm bằng kính. Dừng lại giữa quảng trường Gendarmenmarkt (cái tên có từ thời Napoleon chiếm cứ thành phố này) để nghe tiếng violon dìu dặt dưới ánh đèn vàng tỏa ra từ kiến trúc lộng lẫy của nhà hát lớn và hai nhà thờ hai bên. Dừng lại trước một nghĩa trang trong chiều đổ bóng dài, bước đi giữa những lối mòn rợp bóng cây, nghe tiếng lá khô xào xạc dưới chân.

  

Đến Đức mà không thưởng thức các đặc sản kem, bia và xúc xích thì như vẫn chưa đến đây. 1 Euro cho 1 chiếc bánh mì kẹp xúc xích to đùng và 0.5 euro cho 1 chai bia Berliner. Berliner, Wasteiner, Erdinger Yeast Beer hoặc Beck đều là những nhãn hiệu bia nổi tiếng của Đức với nhiều hương vị khác nhau. Ngay cả trẻ em cũng có những loại bia riêng. Vừa co ro trong chiếc áo ấm đi giữa trời đêm 3 độ C vừa múc từng muỗng kem Capuccino Caramel hiệu Haagen – Dazs, nhãn hiệu kem nổi tiếng toàn thế giới của Đức, nghe tê ngọt đầu lưỡi là cảm giác sẽ khiến bạn  không thể nào quên…

Nguồn: website Phụ Nữ

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT