Non nước Việt Nam

Thăm quan chùa Hang ở Lý Sơn (Quảng Ngãi)

Cập nhật: 24/05/2010 08:50:33
Số lần đọc: 2242
Đến đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, nhiều du khách không khỏi bất ngờ khi được biết trên hòn đảo rộng 7km² này có số lượng di tích lịch sử-văn hóa rất phong phú. Những đình, chùa, nhà thờ, dinh, miếu, lăng tẩm cổ đều có nét kiến trúc độc đáo với đủ các loại hoa văn trang trí được chạm khắc tinh xảo, ban thờ, hoành phi, câu đối… cổ kính uy nghiêm. Chúng tôi không bỏ lỡ cơ hội lên thăm chùa Hang, nơi được người dân Lý Sơn tin rằng vô cùng linh thiêng, ứng nghiệm.

Chùa Hang có tên chữ là “Thiên Khổng Thạch Tự” (chùa do trời sinh ra), được xếp hạng thắng cảnh quốc gia năm 1994. Chùa Hang nằm trong một hang đá lớn, ăn sâu vào lòng núi Thới Lới, mặt hướng ra biển Đông. Tương truyền rằng cách nay chừng 400 năm, khi các bậc tiên hiền ra Lý Sơn lập làng An Hải đã dựng ngôi chùa này.

Chùa là một hang đá sâu chừng hai chục mét, cao chừng ba lần thân người. Trước chùa có bức bích họa Thiện tài đồng tử, trước chùa tượng Quán Thế Âm. Chùa Hang được những cây bàng quả vuông cổ thụ che chắn gió biển. Chúng tôi đứng từ “cửa” chùa Hang nhìn ra phía biển. Bãi cát, bãi đá lấp sấp, vô số những “ao” nước biển bị “giam giữ”. Cảnh vật thật hùng vĩ. Người dân Lý Sơn thường ra bãi biển trước cửa chùa Hang để nhặt rong câu. Đây là món ăn chính trong bữa ăn của nhiều gia đình. Người dân cho rằng, rong câu ở trước cửa chùa Hang ăn ngon hơn. Tôi cũng tin là vậy, vì bãi biển ở đây rất trong sạch, các loại thực vật biển mọc tươi tốt. 

Chùa có bàn thờ Phật Di Đà, Như Lai, Di Lặc ở chính giữa, bàn thờ Sư Tổ Đạt Ma ở bên trái, bàn thờ 12 Diêm Vương, ba vị thủy tổ kế tiếp phụng sự chùa (là Trần Công Thành, Trần Công Hiền, Trần Công Quân) và sáu vị tiên hiền làng An Hải bên phải. Các bệ thờ được gia công từ nhũ đá tự nhiên. Đặc biệt có hai lối hẹp dài hun hút với hai hướng đối ngược, được dân bản địa quan niệm là “đường lên trời và đường xuống địa ngục”. Cảnh chùa u tịch, không gian trầm mặc, ít khách lai vãng. Lý do một phần có lẽ bởi bãi biển trước chùa quá đẹp, du khách không kìm được vui thích được đi “vãn cảnh” trên bãi biển mà quên mất cả chùa…

Chùa Hang đông vui vào những dịp lễ Vu Lan báo hiếu, Phật Đản, giỗ các vị tiên hiền. Ngư dân Lý Sơn tin rằng Phật bà Quan âm phù hộ cho những chuyến “hải lộ bình an”, nên vào mùa “mở cửa biển” cũng có các hoạt động tâm linh, tín ngưỡng diễn ra ở đây.

Chùa Hang có vị trí đặc biệt trong đời sống tinh thần của người dân địa phương, cùng với quần thể cảnh quan thiên nhiên đẹp, thật xứng đáng được gọi là đệ nhất danh thắng của biển đảo miền Trung.

Nguồn: QĐND

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT