Hành trang lữ khách

Bình Định: Thẳm xanh La Vuông mênh mông

Cập nhật: 27/08/2024 09:47:25
Số lần đọc: 901
Nằm ở độ cao khoảng 700 m so với mực nước biển, cao nguyên La Vuông (xã Hoài Sơn, TX Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) với cảnh đẹp núi rừng xen lẫn đồng cỏ xanh mướt, khí hậu mát mẻ, là điểm đến hấp dẫn cho những ai thích trải nghiệm thiên nhiên.


Với những người yêu thích thiên nhiên muốn tìm nơi yên tĩnh để thư giãn, thảo nguyên La Vuông là điểm nên đến để trải nghiệm khám phá cảnh sắc của mây trời hòa cùng núi rừng nguyên sơ, đồng cỏ xanh thơ mộng.

Trước khi khám phá La Vuông, bạn nên check - in hồ Cẩn Hậu, tham quan những đoạn tường thành đá thuộc dãy Trường Lũy tồn tại hàng trăm năm qua do bàn tay người xưa dựng nên. Đứng bên những dãy tường đá với đủ kích cỡ lớn nhỏ khác nhau, xếp đều tăm tắp chạy dài vắt lên tận núi Chúa, bạn sẽ ngỡ ngàng với công trình cổ xưa này.

Cảnh sắc mây trời hòa cùng núi rừng nguyên sơ, đồng cỏ xanh thơ mộng tại thảo nguyên La Vuông. Ảnh: Đoan Ngọc

Con đường dẫn từ dưới chân núi lên La Vuông khoảng vài cây số, nhưng trước đây đến La Vuông mất khá nhiều thời gian, khi xe leo dốc trên những con đường đất gập ghềnh sỏi đá. Còn bây giờ, đường đến La Vuông đã được mở rộng đổ bê tông, việc di chuyển khá thuận lợi.

Thảo nguyên La Vuông ngoài đồng cỏ xanh trải dài, rừng sim nở hoa tím biếc, rừng thông xanh rì rào trong gió nằm gần ngã ba Đông Dương còn có hồ nước rộng lớn tên Cầu Lầy, nằm dưới những cánh rừng nguyên sinh, hòa cùng tiếng chim muông tạo nên bản hòa ca giữa núi rừng. Đến đây trải nghiệm, bạn còn có thể khám phá thêm nhiều địa danh khác, như: Núi Chúa, khu vườn cam, thác Ba Tầng, suối Cô Tiên, dãy Trường Lũy…

Cao nguyên La Vuông (xã Hoài Sơn, TX Hoài Nhơn) với cảnh đẹp núi rừng xen lẫn đồng cỏ xanh mướt, khí hậu mát mẻ, là điểm đến hấp dẫn cho những ai thích trải nghiệm thiên nhiên. Ảnh: lavuongultratrail.com

La Vuông mùa này, sáng sớm có sương mù nhè nhẹ đọng trên cây cỏ, những tảng mây lơ lửng trên đầu, tạo nên cảnh đẹp như bức tranh thủy mặc lung linh đầy quyến rũ. Khi mặt trời đứng bóng, bầu trời xanh ngắt, gió thổi mát mẻ. Chiều về, khí trời chuyển se lạnh như bước vào mùa thu, bạn sẽ cảm nhận được một La Vuông đầy thơ mộng trong khung cảnh sơn thủy hữu tình.

TX Hoài Nhơn đã có kế hoạch phát triển du lịch tại La Vuông. Trong tương lai không xa, La Vuông sẽ mời gọi bạn đến đây khám phá, trải nghiệm với các dịch vụ, như: Trekking (đi bộ đường dài, xuyên rừng), leo núi, khám phá vẻ đẹp núi rừng; tìm hiểu đời sống văn hóa người dân địa phương, thưởng thức ẩm thực; khám phá các địa danh gắn với lịch sử, như Đồn Thứ (nằm trong dãy Trường Lũy), Đồng Truông…; dịch vụ lưu trú bungalow, cắm trại; mua sắm nông sản, đặc sản địa phương; vui chơi các hoạt động thể thao, team building, thả diều…

Vẻ đẹp hồ Cầu Lầy trên thảo nguyên La Vuông. Ảnh: Đoan Ngọc

Đó là chuyện sau này, còn gần nhất sắp tới đây, từ ngày 31/8 - 01/9, TX Hoài Nhơn sẽ tổ chức Ngày hội du lịch với chủ đề “La Vuông - Cao nguyên xanh vẫy gọi” diễn ra tại cao nguyên La Vuông. Đây là dịp để bạn trải nghiệm La Vuông thông qua chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đa dạng, hấp dẫn, như: Chương trình nghệ thuật “La Vuông - Cao nguyên xanh vẫy gọi”; trưng bày các gian hàng sản phẩm OCOP, ẩm thực đặc trưng và độc đáo của 17 xã, phường của TX Hoài Nhơn; quảng diễn chế biến “Bánh tráng nước dừa khổng lồ”, trình diễn “Sợi mây rừng dài nhất”, “Cánh diều to nhất”;  Chương trình âm nhạc accoustic, nghệ thuật trống, đàn đá, múa Chăm; các môn thể thao, trò chơi cưỡi ngựa, thả diều, cà kheo, nhảy sạp… Đặc biệt, Giải chạy khám phá La Vuông - là giải chạy địa hình lớn nhất của khu vực miền Trung từ trước đến nay lần đầu được tổ chức tại La Vuông sẽ giúp các VĐV có cơ hội khám phá những cung đường tuyệt đẹp của cao nguyên xanh này.

Không chỉ hấp dẫn bạn bởi cảnh đẹp La Vuông, về xứ Dừa bạn sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị khác khi đặt chân đến những di tích văn hóa, lịch sử, thắng cảnh, làng nghề, như: Địa điểm lưu niệm cuộc biểu tình năm 1931 - cây số 7 Tài Lương; Đền thờ Danh nhân văn hóa Đào Duy Từ; di tích Chiến thắng Đồi 10; di tích Nơi cập bến tàu không số bãi biển Lộ Diêu; Lăng Ông Nam Hải vạn Kim Giao, Bãi Con - gành Diêu Quang; cảng cá Tam Quan; làng nghề bún bánh tráng và bún số 8 Tam Quan Nam; làng nghề dệt chiếu cói Hoài Châu Bắc… Cùng lắng nghe những làn điệu bài chòi dân gian, xem biểu diễn võ thuật, bả trạo, hát bội để hiểu thêm về nét văn hóa truyền thống của vùng đất Hoài Nhơn nói riêng, Bình Định nói chung trong tiến trình phát triển văn hóa của dân tộc…

Đoan Ngọc

Nguồn: Báo Bình Định - baobinhdinh.vn - Đăng ngày 24/8/2024

Cùng chuyên mục