Hành trang lữ khách

Bình Thuận: Du lịch núi rừng…

Cập nhật: 29/06/2022 10:14:36
Số lần đọc: 762
Mênh mông không gian thoáng đãng để bạn hít thở khí trời tự nhiên làm lồng phổi bao ngày ngột ngạt ở phố thị bỗng chốc nhẹ hẳn. Tâm trí cũng nhờ vậy được thư giãn khiến cơ thể căng tràn năng lượng…


Đó là cảm nhận của nhiều người khi đi du lịch núi rừng. Với du lịch núi rừng đây không phải là tour mới của du lịch Bình Thuận nhưng gần đây rất nhiều gia đình, nhất là giới trẻ đã chọn du lịch núi rừng để khám phá, nghỉ ngơi và thưởng thức các loại hoa quả tại rẫy người dân. Anh Ngô Quốc Vương ở phường Thanh Hải, TP. Phan Thiết vừa alo tôi cùng đi với nhóm bạn của anh từ TP. Hồ Chí Minh ra du lịch ở Mũi Né xong giờ muốn đi tour núi rừng. Anh hỏi nhóm vừa muốn đi thăm chùa vừa muốn đi câu cá tự nhiên, nên chọn đi hướng nào có đủ điều kiện nhóm yêu cầu. “Nhưng nhóm muốn đi xa hay gần?” - Tôi hỏi. “Ơ anh này, em chưa biết nhiều nên nhờ anh “chỉ điểm” mà anh hỏi lại em kiểu này thì làm sao” - Vương bối rối trả lời.

Một điểm “du lịch núi rừng” ở Tánh Linh.

Ở Bình Thuận rất nhiều điểm như thế để đáp ứng nhu cầu du khách. Ở xa thì đi Tuy Phong, đến đây bạn có thể thăm chùa Hang ở Bình Thạnh xong đi câu cá ở hồ Sông Lòng Sông hoặc đi Phan Dũng mạo hiểm với những cung đường hoa uốn lượn tận núi cao. Phan Dũng cũng có hồ chứa nước tự nhiên nên tha hồ để du khách thả câu. Đó là đi về phía bắc tỉnh, còn đi về phía nam tỉnh thì ngược lên Tánh Linh vừa có chùa vừa có đập dâng trên sông La Ngà. Nơi đây có cá lăng tự nhiên sống theo dòng chảy của sông nên da vàng ươm, thịt trắng rất ngon. Còn cá trắng thì con gần bằng bàn tay, thịt dày đi dã ngoại câu được cá trắng nấu nồi cháo hành thì vừa ngon hết chỗ lại bồi bổ năng lượng cho chuyến đi. Từ Tánh Linh bạn có thể ngược lên Đa Mi, lên đó có hồ thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi nằm lọt thỏm giữa núi rừng bao la, nơi đây đã có nhiều cần thủ đến “cắm chốt” dài ngày, vừa câu cá vừa cùng ngư dân chèo thuyền trên lòng hồ giăng lưới và thưởng thức món đặc sản cá tầm ngay trên những chiếc thuyền lênh đênh trên biển hồ với bầu không khí trong lành… Ở Đa Mi người dân sống xen kẽ giữa những rẫy chuối, măng cụt, sầu riêng, cam, xoài… nên bạn có thể đăng ký du lịch homestay để ăn, ngủ sinh hoạt cùng dân. Đặc biệt nhất là bạn chỉ chi một ít tiền cho chủ vườn rồi cắm trại và được ăn trái cây thỏa thích.

Nếu đi gần Phan Thiết nhưng vẫn đáp ứng được yêu cầu của du khách thì ở Hàm Thuận Bắc hay Hàm Thuận Nam đều có. Từ Phan Thiết đi chừng 30 km sẽ đến núi Tà Cú, nơi có tượng phật nằm trên núi dài nhất Việt Nam, hệ thống cáp treo sẽ cho bạn nhìn toàn cảnh núi Tà Cú, đôi khi bắt gặp những chú khỉ đùa vui trên những ngọn cây lắc lẻo. Tham quan xong Tà Cú, bạn thích thì đến hồ Đu Đủ hay hồ Sông Móng, nơi đây cá nhiều vô kể, thích thì câu còn không thì mua cá của người dân đánh bắt trên lòng hồ, những con cá leo, cá chốt, tôm vừa mới dính lưới còn sống nhảy lách cách nhìn thôi đã thấy hấp dẫn… Ở Hàm Thuận Bắc thì chỉ cách Phan Thiết chừng 20 km, bạn có thể thăm chùa nằm ở thôn Ku Kê, chùa khá biệt lập và yên tĩnh, nhiều du khách đã chọn đến ở với chùa dài ngày để tịnh tâm. Còn muốn cắm trại câu cá thì đến hồ Sông Quao, hồ có nguồn nước xanh ngắt vừa câu cá vừa làm mấy tấm hình “câu view” thì không gì bằng…

Du lịch Bình Thuận đang chuyển mình mạnh mẽ với những dự án triệu đô, nơi để du khách nghỉ dưỡng và tham quan. Tuy nhiên, không dừng ở biển xanh, cát trắng, nắng vàng mà du lịch Bình Thuận còn có đa sắc màu khác, nhất là điểm mới trong khám phá vùng núi rừng hoang sơ nhưng nhiều kỳ thú. Bạn sẽ đến du lịch Bình Thuận nhé…

Trần Thi

Nguồn: Báo Bình Thuận - baobinhthuan.com.vn - Ngày đăng 29/6/2022

Cùng chuyên mục