Măng Đen và vận hội vươn khơi du lịch khi thành trung tâm của Quảng Ngãi - Kon Tum
Từ vùng đất hoang vu sau chiến tranh, nhờ xác định đúng và phát huy được tiềm năng du lịch, cao nguyên Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum nay đã thành một điểm hội tụ trong hành trình khám phá Tây Nguyên hùng vỹ của du khách gần xa. 50 năm sau ngày Bắc - Nam thống nhất một nhà, vùng đất với chiến trường ác liệt Măng Bút, Măng Đen, với 7 hồ 3 thác huyền thoại khi xưa nay đang đứng trước vận hội vươn ra biển lớn khi tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum được Trung ương chỉ đạo sáp nhập.
Măng Đen, điểm hội tụ mới trên hành trình khám phá Tây Nguyên hùng vỹ
Từ giữa tháng Tư, 142 cơ sở lưu trú với tổng cộng hơn 2.000 phòng ở thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đã được khách du lịch đặt kín cho dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5. Trong sự nhộn nhịp của du lịch Măng Đen bây giờ, thật khó để hình dung cách đây không lâu, vùng đất 7 hồ 3 thác còn rất hoang vu, chủ yếu là lối nhỏ với vắt và ruồi vàng rình rập.
Trải qua bước đầu gian khó Măng Đen dần khẳng định được thương hiệu trở thành một điểm hội tụ trong hành trình khám phá Tây Nguyên hùng vỹ của du khách gần xa. Hào hứng trở lại nơi này trong những ngày tháng 4 lịch sử, ông Nguyễn Xuân Hùng, một du khách từ Thủ đô Hà Nội cho biết, năm nào ông cũng sắp xếp để du lịch Măng Đen 2 đến 3 chuyến. “Măng Đen mềm mại, cảm tưởng như là một cô gái 18 để đón tất cả các chàng trai trên mọi miền của tổ quốc đến đây chiêm ngưỡng cảnh đẹp của Măng Đen. Phải đến đây để vui với các bạn trên đất Măng Đen này” - ông Nguyễn Xuân Hùng chia sẻ.
Măng Đen - nơi mê vẻ đẹp, say tình người.
Ba năm gần đây du lịch Măng Đen - Kon Plông luôn ở mức tăng trưởng bứt tốc, mỗi năm đều đón thêm hàng trăm nghìn lượt khách du lịch. Các nhà đầu tư cũng như du khách không ngừng tìm đến vùng đất này và đây là động lực để Măng Đen thay đổi từng ngày.
Để tạo thêm sức hút cho Măng Đen trên bản đồ du lịch, trong những năm qua tỉnh Kon Tum đã ưu tiên đầu tư nguồn lực cho cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực và tăng cường quảng bá, kết nối hình thành được mạng lưới liên kết du lịch trong cũng như ngoài nước.
Ông Đặng Đình Toán, Trưởng phòng Văn hoá, Khoa học và Thông tin huyện Kon Plông cho biết, với định hướng phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, huyện đã bước đầu hình thành được cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch để phục vụ du khách với trên 142 cơ sở lưu trú. Lưu trú cộng đồng cũng là thế mạnh để du lịch Măng Đen tiếp tục được phát huy khi trở thành trung tâm của tỉnh mới. “Chính đồng bào dân tộc thiểu số đã biết phát huy lợi thế của gia đình và ngôi nhà của mình từ đó phát triển dịch vụ du lịch. Về dịch vụ và sản phẩm du lịch chúng tôi chú trọng vào sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao và các sản phẩm mang đậm nét văn hoá, như chợ phiên Măng Đen, Khu kinh tế đêm, Vườn nghệ thuật Măng Đen. Sản phẩm du lịch mà chúng tôi hướng đến đó là sản phẩm du lịch về thiên nhiên” - ông Đặng Đình Toán tự tin chia sẻ.
Cùng với đứng vững trên đôi chân của mình, vùng đất 7 hồ 3 thác huyền thoại khi xưa và du lịch Măng Đen-Kon Plông hôm nay đang đứng trước vận hội vươn ra biển lớn khi tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum được Trung ương chỉ đạo sáp nhập.
Ngày 15/4 vừa qua, Ban thường vụ 2 tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum đã chọn Măng Đen để tổ chức buổi làm việc đầu tiên bàn việc sáp nhập tỉnh. Trong nhiều nội dung được bàn thảo thì việc nâng cấp hơn 62km đoạn còn lại của quốc lộ 24 và đẩy nhanh việc đầu tư xây dựng đường cao tốc được lãnh đạo 2 tỉnh thống nhất cao. Ông Bùi Viết Hà, Chủ tịch Hội Du lịch Măng Đen, cho biết, đây là điều kiện vô cùng thuận lợi để tua du lịch rừng-biển tăng sức hút và du lịch Măng Đen-Kon Plông cất cánh.
“Sáp nhập tỉnh Quảng Ngãi-Kon Tum, những người làm du lịch tại Măng Đen rất là vui mừng. Măng Đen lại là trung tâm du lịch của tỉnh mới cho nên chúng tôi tin chắc rằng sẽ phát triển. Những người làm du lịch phải chuẩn bị cho mình một tư thế luôn luôn sẵn sàng đầu tư từ công sức tới tiền bạc để thay đổi diện mạo cơ sở của mình. Hội du lịch chúng tôi cũng đang tính phương án, định hướng rõ ràng để mà bắt kịp xu thế của vùng đất này” - ông Bùi Viết Hà phấn chấn cho biết.
Từ vùng đất hoang vu sau chiến tranh, Măng Đen-Kon Plông hôm nay đã khoác trên mình một diện mạo mới bình yên, thân thiện và đầy sức sống. Những con đường trên vùng đất 7 hồ 3 thác giờ đã đông vui, tấp nập bước chân du khách. Từ chủ trương sáp nhập 2 tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum, Măng Đen-Kon Plông đang có vận hội để vươn ra biển lớn khẳng định mình trên bản đồ du lịch khu vực và quốc tế.
Khoa Điềm