Non nước Việt Nam

Rực rỡ sắc màu chợ phiên San Thàng (Lai Châu)

Cập nhật: 24/11/2010 08:11:39
Số lần đọc: 1712
Không ai biết chính xác chợ có từ bao giờ, nhưng trong tâm thức của đồng bào các dân tộc nơi đây, chợ phiên San Thàng không chỉ là nơi mua bán, trao đổi hàng hóa mà còn là nơi gặp gỡ, giao lưu và sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

Vào sáng sớm thứ năm và chủ nhật hàng tuần, đồng bào các dân tộc Mông, Giáy, Dao, Thái, Kinh… quanh vùng lại tấp nập kéo về chợ phiên San Thàng (xã San Thàng, thị xã Lai Châu). Trước đây, người dân trong vùng vẫn quen gọi là chợ Tam Đường đất.

 

Dù chỉ nằm cách trung tâm thị xã Lai Châu khoảng 5km, nhưng chợ San Thàng vẫn giữ được bản sắc riêng biệt của một chợ phiên vùng cao. Chợ rực rỡ bởi sắc màu trang phục rực rỡ của các dân tộc.

 

Đồng bào đến đây bán những gì họ tự sản xuất và lấy được từ thiên nhiên như: măng, lợn, gà, rau… rồi mua dầu, muối, chỉ khâu, vải, áo…

 

Với một bộ phận đồng bào, đến chợ không với mục đích mua bán mà chỉ để xem, chơi, làm duyên và gặp gỡ bạn bè, giao lưu tìm bạn.

Một số hình ảnh tại chợ phiên San Thàng:

Chia sẻ kinh nghiệm.

Cái nào nhỉ?

Chọn mua chỉ màu.

Nguồn: Báo Lai Châu

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT