Non nước Việt Nam

Bình Phước: Tưng bừng lễ hội “Mừng lúa mới”

Cập nhật: 20/01/2011 14:14:58
Số lần đọc: 2249
Đêm 18, sáng ngày 19/1/2011, tại thôn Thiện Cư, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, đông đảo đồng bào dân tộc thiểu số S’tiêng, bà con nhân dân và chính quyền địa phương đã tưng bừng tổ chức lễ hội “Mừng lúa mới”.

Lễ hội “Mừng lúa mới” là một phong tục của đồng bào S’tiêng, được tổ chức vào mỗi đêm rằm tháng chạp âm lịch hàng năm, giữa những cánh đồng bát ngát đã được thu hoạch, dọn dẹp gọn gàng. Lễ hội là dịp để đông đảo mọi người quây quần bên nhau cùng tế lễ tạ ơn đất trời, mừng một năm mùa màng bội thu, đồng thời cũng là để cầu chúc cho năm sau “Giàng” tiếp tục ban mưa thuận gió hòa, tạo cho mùa màng tươi tốt hơn nữa.

Tại lễ hội, trong tiết trời ấm áp của ngày rằm tháng Chạp năm Tân Mão, dưới ánh trăng là bếp lửa bập bùng, đèn điện mờ ảo tạo nên một không khí nhộn nhịp cho một cuộc vui để lại trong lòng người tham gia lễ hội những cảm xúc khó tả, khó quên....Những cô gái, chàng trai S’tiêng nhảy múa, ca hát tình cảm thêm khăng khít, mặn nồng cùng hòa nhịp vói những tiếng cồng, tiếng chiêng trầm ấm. Cùng với đó, mọi người cùng chuyền tay nhau thưởng thức vị dẻo thơm của cơm lam, vị ngọt của thịt heo chấm với muối trộn trong vị cay nồng của hạt tiêu quê nhà hay thưởng thức những cần rượu cần ấm áp... Một cảm xúc thật khó tả khiến mọi người như uyển chuyển hơn trong mỗi bước nhảy mà quên đi công việc bộn bề thường nhật, hòa theo bước chân uyển chuyển của trai, gái trong thôn...

Già làng Ðiểu Grết không giấu được niềm vui sướng, hồ hởi khi tổ chức được lễ hội cho bà con vui chơi, gìn giữ được nét văn hóa đặc sắc của người Stiêng. Già làng cũng tự hào là đời sống của bà con đã ổn định lắm rồi, chẳng còn ai đói nữa nên giữ được truyền thống văn hóa như thế thì lòng ông thấy vui hơn.

Lễ hội càng về khuya càng tưng bừng, đống lửa to đốt chung giữa trời càng như rực rỡ hơn, vươn cao hơn và linh thiêng hơn. Tiếng cồng, chiêng như ngân vang hơn, quyện vào trong hồn mỗi người sâu lắng. Không có áo váy theo đúng nghi thức, song đôi tay vẫn dẻo, đôi chân vẫn nhún nhảy nhịp nhàng và tiếng hát của những chàng trai, cô gái vẫn làm say đắm bao người dự lễ. Mọi người hồ hởi lắng nghe và vỗ tay tán thưởng, dường như ai cũng thấy xuân về ngập tràn trong lòng.

Nguồn: website ĐCSVN

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT