Hành trang lữ khách

Đón bình minh từ bãi biển Bình Tiên, Ninh Thuận

Cập nhật: 22/07/2011 13:54:35
Số lần đọc: 3292
Bình Tiên là vùng đất sơn thủy hữu tình thuộc địa phận xã Công Hải, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận. Theo nhiều du khách từng có dịp đến đây, Bình Tiên là bãi biển đẹp và hoang dã nhất ở Ninh Thuận.

Có hai hướng đến bãi biển Bình Tiên: một là đi từ Ninh Chữ dọc theo đường biển đến vịnh Vĩnh Hy; hai là đi theo quốc lộ 1A đến Km 1.525, cách trung tâm thành phố Phan Rang-Tháp Chàm khoảng 31 cây số và Nha Trang khoảng 71 cây số thì có ngã rẽ vào bãi biển này.

 

Bình Tiên dài chưa đầy 4 cây số nằm gần vịnh Cam Ranh. Vị trí địa lý thuận lợi, thiên nhiên xinh đẹp, tại đây, chưa có nhiều dịch vụ du lịch khai thác nên khách khá thoải mái để tận hưởng thiên nhiên trong lành và yên tĩnh.

 

Người ta so sánh bãi biển Bình Tiên như một Cam Ranh-Khánh Hòa, Mỹ Khê-Đà Nẵng bởi biển xanh và cát trắng. Ngoài ra, Bình Tiên nằm trên vị trí địa lý đắc địa vì chỉ nằm cách quốc lộ 1A chỉ hơn 10 cây số, đường đi thuận tiện. Tại nơi này, bãi biển thoai thoải, du khách có thể ra xa bờ 100-200 mét. Sóng biển lăn tăn như vỗ về mơn man trên da thịt du khách. Bên cạnh cát trắng Bình Tiên lại có khá nhiều bãi đá. Đá lô nhô muôn hình vạn trạng: xếp chồng lên nhau, nằm gần kề nhau, đôi khi đá lại len lỏi vào bãi cát nhưng không gây nguy hiểm vì vẫn có những chỗ chỉ toàn cát trắng, không lẫn một khối đá nào. Đến đây, có người thích vẫy vùng trên biển, vui đùa với cát trắng nhưng không ít người lại mê tít những bãi đá ở Bình Tiên.

 

Vào dịp cuối tuần, dịp lễ, mùa hè, nhiều đoàn khách đến Bình Tiên mang theo lỉnh kỉnh lều trại và những thứ cần thiết. Họ vui chơi suốt nhiều ngày liền tại bãi biển. Tại đây, du khách tận hưởng được không gian lãng mạn của bình minh trên biển. Sau 4 giờ sáng, bầu trời đã ửng hồng. Đến khoảng 5 giờ, bình minh bắt đầu. Không lâu sau đó xuất hiện những tia nắng đầu tiên. Không ai có thể bỏ qua những khoảnh khắc đẹp nhất của Bình Tiên. Nhiều người đến bãi biển này không chỉ để thưởng thức thiên nhiên hoang dã mà còn để ngắm bình minh trên biển: những tia nắng buổi sớm chiếu qua làn sương mỏng manh trên mặt biển như những sợi tơ giăng, một màu hồng nhẹ nhàng trải rộng trên mặt biển, bờ cát lấp lánh. Bình minh ở Bình Tiên đẹp thuần khiết và lãng mạn.

 

Đón nhiều du khách đến nhưng Bình Tiên ngày nay vẫn còn được gọi là “thiên đường chưa thức giấc”. Những người yêu thiên nhiên hoang dã của Bình Tiên vẫn mong rằng đừng ai đánh thức “nàng công chúa” Bình Tiên mà hãy giữ nét hoang dã này tạo sự phong phú và hấp dẫn cho du lịch Ninh Thuận... Bình Tiên chỉ thật sự là “thiên đường” khi còn giữ được thiên nhiên thuần khiết. Du khách đến đây rất có ý thức, không để lại gì ngoài những dấu chân và không mang về bất cứ thứ gì ngoài những tấm hình.

 

Bình Tiên nằm dưới chân dãy núi Chúa nên hệ sinh thái rất đa dạng và phong phú. Có một con suối dẫn nước từ núi cao đổ ra biển cả, mang nguồn nước mát trong lành phục vụ cư dân bản địa. Con suối được gọi với cái tên bình dị: suối Nước Ngọt. Ở biển nước ngọt rất quý giá. Nước ngọt chắt lọc từ núi rừng, cây và đá thì càng quý hơn bởi sự trong lành, tinh khiết. Tắm biển thỏa thích, du khách lại khám phá vẻ nguyên sơ của suối nước ngọt, bắt những con cá suối thịt trắng muốt, thơm lừng... “đánh chén”.

 

Gần bãi biển có một làng chài nhỏ. Bà con ngư dân rất thân thiện và hiếu khách. Nếu có rộng thời gian, khách có thể lên tàu làm ngư phủ, cùng ngư dân chinh phục biển cả. Lênh đênh trên biển sớm, vừa ngắm bình minh vừa kéo lên những mẻ lưới đầy tôm cá, cảm giác rất tuyệt vời! Du khách cũng có thể thuê tàu ra bán đảo Bình Hưng. Tại đây cũng có một làng chài nhỏ. Cuộc sống ngư dân địa phương với những nét đặc thù khác nhau là một sản phẩm du lịch văn hóa hấp dẫn. Sự thân thiện, thật thà của họ đã giữ chân được du khách đến hòa mình vào cuộc sống dân chài, thiên nhiên hoang dã...

 

Do vẫn còn đậm chất hoang dã nên tại Bình Tiên chưa có nhiều dịch vụ. Đến bãi biển xinh đẹp này du khách nên mang theo vật dụng cần thiết, cũng có thể thuê, mượn của dân. Hải sản ở đây tươi ngon, giá rẻ so với ở chợ. Tự tay mình chế biến những món tươi ngon từ biển, thưởng thức giữa bãi cát trắng mịn, có sóng biển vỗ về thì khiến cho những bữa ăn tại đây thêm hấp dẫn...

Nguồn: Báo Ninh Thuận

Cùng chuyên mục