Non nước Việt Nam

Cây đa và ca khúc đảo quê hương trên đảo Bạch Long Vĩ, Hải Phòng

Cập nhật: 02/07/2009 10:08:09
Số lần đọc: 2190
Bạch Long Vĩ - huyện đảo trên vịnh Bắc Bộ cách Hải Phòng 73 hải lý. Trong chiến tranh, hòn đảo nằm ở vị trí tiền tiêu trên Biển Đông này phải hứng chịu không ít bom đạn do máy bay Mỹ ném xuống. Theo thống kê, cứ trung bình mỗi mét vuông bề mặt đảo phải chịu 3 quả bom và hàng chục quả đạn pháo các loại. 

Mỗi người dân trên đảo khi đó phải gánh chịu  9 quả bom và hàng chục quả đạn pháo. Tuy nhiên, tất cả số bom đạn đó đã không khuất phục được bộ đội và nhân dân huyện đảo. Hơn thế, hàng chục máy bay địch đã phải đền tội. Chuyến ra đảo Bạch Long Vĩ vừa qua, có một “nhân chứng” gợi cho tôi nhiều ký ức. Đó là cây đa cổ thụ, một biểu tượng sức sống trên đảo.

 

Dưới gốc đa cổ thụ này, nhạc sĩ Huy Du đã sáng tác bài hát “Bạch Long Vĩ đảo quê hương”- bài hát thành biểu tượng của đảo với những lời ca thật đẹp. “Từ ngày bộ đội ta lướt sóng về đây, tay nắm chặt tay, áo lá rợp thôn, sẵn sàng chiến đấu; cát gió mưa gào, bão táp không sờn, quyết chung một lòng giữ đảo quê hương…”. Bài hát  ra đời trong một hoàn cảnh thật đặc biệt. Đó là một buổi trưa cách đây 44 năm, khi nhạc sĩ ra đảo, đứng dưới gốc đa, thì trên đầu máy bay giặc gầm rú. Dù nguy hiểm cận kề, nhưng lúc đó ông không xuống hầm trú ẩn mà ngồi ngay dưới gốc đa. Và trong khoảnh khắc ấy, ông đã sáng tác bài hát “Bạch Long Vĩ đảo quê hương”.

 

Cây đa xưa vẫn còn đó, tỏa bóng mát dưới nắng chiều, còn nhạc sĩ Huy Du giờ đã thành người thiên cổ. Ông đã để lại cho hòn đảo thân thương một ký ức thật đẹp. Cứ chiều chiều, các chiến sĩ và nhân dân trên đảo thường đến đây ngồi hóng mát và hát vang những bài ca về biển, đảo, về Tổ quốc.

 

Nguồn: website QĐND

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT