Tin tức - Sự kiện

Đại lễ tưởng niệm các liệt sỹ tại Quảng Trị

Cập nhật: 27/07/2009 10:07:32
Số lần đọc: 1514
Tổ quốc sẽ không bao giờ quên sự hy sinh của các anh hùng liệt sỹ, sự tưởng nhớ đó đã khắc sâu, bao trùm toàn bộ buổi đại lễ tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sỹ hy sinh trên chiến trường Quảng Trị diễn ra vào sáng 26/7/2009 tại Nghĩa trang liệt sỹ đường 9.

Tham dự buổi lễ tưởng niệm có đồng chí Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng Ban tổ chức Trung ương, Hòa thượng Thích Thanh Tứ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng đại biểu các cơ quan trung ương, tỉnh Quảng Trị, kiều bào ta ở nước ngoài, đại diện ngoại giao của 24 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng đông đảo các cựu chiến binh, phật tử, nhân dân tỉnh Quảng Trị anh hùng...

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã gửi vòng hoa kính viếng hương hồn các liệt sỹ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài nêu bật sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh thân mình vì đất nước. Dù có tên hay còn chưa có tên nhưng Tổ quốc vẫn đời đời ghi nhớ công ơn của các anh, các chị, những người đã đổ máu vì nền độc lập tự do của dân tộc.

Thay mặt cho các đoàn ngoại giao tham dự buổi lễ, Đại sứ Algeria đã bày tỏ vinh dự được thăm Quảng Trị, mảnh đất chịu nhiều đau thương mất mát trong cuộc chiến giành độc lập tự do của nhân dân Việt Nam. Cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam là tấm gương cho phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới và máu của các liệt sỹ đã đổ xuống mảnh đất này không chỉ vì nền độc lập của Việt Nam mà còn vì tự do của những người bị áp bức trên thế giới. Các liệt sỹ đã an nghỉ, họ có thể không được chứng kiến được Tổ quốc tự do thống nhất, nhưng có thể tin rằng đất nước mà họ đổ máu để giành độc lập đang phát triển trên những mặt trận mới, phát triển kinh tế, hội nhập với thế giới.

Đại tá Trịnh Ngự, nguyên tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1, trung đoàn 9, sư đoàn 304, đơn vị đầu tiên đánh chiếm thành cổ Quảng Trị vào đêm 30/4/1972, đã thay mặt các cựu chiến binh kể lại tấm gưong dũng cảm của những người đồng đội mình năm xưa trong cuộc chiến đấu ở thành cổ Quảng Trị, đồng thời nêu bật rằng hiện nay ở Việt Nam còn rất nhiều những nạn nhân của chất độc da cam, các thương bệnh binh cần được giúp đỡ.

Đại diện của thanh niên kiều bào ta ở nước ngoài, sinh viên Dương Thị Minh Hoa đang sinh sống, học tập tại Bỉ, đã phát biểu, hứa trước vong linh các liệt sỹ rằng tuổi trẻ Việt Nam tại nước ngoài sẽ cố gắng sinh sống, học tập theo tấm gương của những người đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của đất nước.

Cuối cùng, các đại biểu tham dự đại lễ tưởng niệm đã long trọng tổ chức hiến hương trước Phật đài, rồi dâng hương trước vong linh các anh hùng vị quốc vong thân.

Cựu chiến binh Quảng Trị đại tá Trịnh Ngự phát biểu
Đại diện thanh niên Việt Kiều dâng hương
Đại sứ Algeria thay mặt đoàn ngoại giao phát biểu tại lễ tưởng niệm
Dương Thị Minh Hoa sinh viên tại Bỉ đại diện cho tuổi trẻ Việt Kiều ở nước ngoài 
Vòng hoa tưởng niệm các liệt sỹ 

Nguồn: Website báo QĐND

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT