Hành trang lữ khách

Cùng doanh nghiệp Tây mở tour xanh Phong Nha - Kẻ Bàng

Cập nhật: 14/08/2009 10:55:09
Số lần đọc: 2305
Người đến từ châu Âu, người đến từ Úc, cùng vài đối tác du lịch lữ hành ở Hà Nội, hợp thành một đoàn khách Tây lẫn ta balô đáp chuyến xe lửa khởi hành từ nhà ga Hà Nội đi Đồng Hới (Quảng Bình), háo hức cho hành trình mở tour xanh Phong Nha - Kẻ Bàng.

 
Cửa động Phong Nha mùa nắng nóng này luôn tấp nập du khách

Indius Pedersen đến từ Đan Mạch và Michael Johnston đến từ Úc, họ không phải là du khách đơn thuần mà là những doanh nghiệp du lịch lữ hành đang muốn đưa tour xanh Phong Nha - Kẻ Bàng đến với du khách vùng Bắc Âu xa xôi. Cả hai gặp nhau ở ý tưởng mở một tour xanh với những sản phẩm khác biệt đem chào ở các thị trường chưa từng biết về du lịch Việt Nam như các nước Bắc Âu.

Ðộng Phong Nha nằm ở vùng núi đá vôi Kẻ Bàng, cách thị xã Ðồng Hới 50km về phía tây bắc. Từ Ðồng Hới đi ôtô đến xã Sơn Trạch, sau đó đi thuyền trên sông Son, khoảng 30 phút thì đến động.

 

 Bến thuyền sông Son tấp nập du khách đổ về động Phong Nha trong ngày nắng

Sau một đêm dài nghe xe lửa guồng bánh hối hả trên đường ray từ Hà Nội đi Đồng Hới, đoàn tiếp tục theo cung đường Hồ Chí Minh huyền thoại đến bến thuyền sông Son. Tiết trời mùa hè nóng nực như giục bước chân nhiều đoàn khách đổ về từ khắp các vùng miền náo nức tràn xuống bến thuyền.

Tất cả người trong đoàn đều rất hào hứng cho một ngày đẹp trời khám phá động Phong Nha, vì cả đoàn đều đến khu kỳ quan thiên nhiên thế giới này lần đầu tiên. Làn nước sông Son xanh trong như một viên ngọc khổng lồ vỡ òa trước mắt, một màu xanh ngọc như chảy ra từ một dòng sông cổ tích.

Chiếc thuyền êm ái xuôi dòng, hai bên bờ cảnh làng quê yên bình mở ra tít tắp chân trời. Cảnh sông nước núi non, làng quê mộc mạc mà đẹp đến nao lòng. Núi viền những đường cong chập chùng hai bên bờ nước xanh ngắt mờ xa huyền ảo.

Phút chốc đã thấy cửa hang hiện ra sau làn hơi nước mờ ảo với thuyền rồng tấp nập. Vừa chớm vào cửa hang, người điều khiển thuyền tắt máy và sử dụng tay chèo. "Quy định ở đây không được dùng máy tàu khi vào đến cửa hang, để giữ không khí trong lành trong hang" .

 

 

                Cảnh trên sông Son đẹp như một bức tranh thủy mặc

Vừa qua khỏi cửa hang, mọi người như lạc vào cõi thiên thai khi thả hồn giữa làn hơi nước mát mẻ tỏa lên từ lòng sông, bay lơ lửng trên vòm hang và ánh sáng mờ ảo. Cảnh trong hang thần tiên đến nỗi ai cũng không dám nói to, tiếng người khe khẽ chuyện trò cứ văng vẳng trong mái vòm, nghe như tiếng hát rì rầm của tiên nữ vọng từ trời cao...

 

Vào đến cửa động, thuyền chở du khách chuyển sang dùng mái chèo

Indius và Michael tranh thủ ghi hình những cột nhũ đá đầy ấn tượng mang dáng hình con bạch tuộc khổng lồ, những cột đá chọc lên tận vòm hang, nhũ đá mang hình Phật Quan Âm... để đưa vào tour giới thiệu khách châu Âu. Không khí nơi đây quá trong lành. "Nhiệt độ trong hang luôn vào khoảng 20 độ C dù trời ở ngoài có nóng đến mấy”.

Có lẽ không cần thêm những lời tán tụng về những kiệt tác thạch nhũ trong hang động Phong Nha mà thế giới đã công nhận. Chỉ biết rằng nét đẹp hoang sơ của hệ thống hang động nơi đây đã chinh phục hoàn toàn những vị khách Tây tham quan hang động kỳ quan này lần đầu khi họ ngắm nhìn đầy vẻ sửng sốt không thốt lên lời.

 
                    Từng lớp lớp vòm hang mở ra kỳ ảo
 

Thuyền dần rời khỏi cửa hang, Indius và Michael dường như vẫn còn để tâm trí ở lại với những góc hang động đầy thạch nhũ mang dáng hình kỳ lạ. Nghe hỏi về tiềm năng đưa tour sinh thái Phong Nha đến với khách châu Âu, Indius trả lời ngay: "Không chỉ là vẻ đẹp kỳ ảo trời phú, động Phong Nha còn gây ấn tượng mạnh về lịch sử hàng triệu năm của mình". Michael thì khẳng định: "Vẻ đẹp nguyên sơ và tinh khôi của hang động ở đây quá tuyệt vời, có thể sánh ngang với những hang động kỳ vĩ khác trên thế giới".

 
Du khách tập trung ở hang khô nghe thuyết minh về lịch sử hình thành hang động Phong Nha

Rời động Phong Nha, đoàn tiếp tục đi thuyền trên sông vào suối Nước Moọc, một điểm đến xanh khác mà Indius và Michael dự định sẽ đưa vào tour sinh thái. Các cột nước mọc lên từ sâu trong lòng đất khiến suối nước này được người dân địa phương gọi là "Nước Moọc". Hàng chục dòng suối nhỏ trong vắt đan hòa vào nhau giữa khu rừng nguyên sinh xanh mát của vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng vẽ nên cảnh quan tuyệt thú.

 
          Thuyền đưa khách tham quan trở ra cửa hang

Bảy cây cầu gỗ bắc ngang qua các dòng suối do Tổ chức Hợp tác kỹ thuật Đức (GTZ) xây dựng vào giữa năm 2008. Từ đó khu vực suối Nước Moọc đã trở thành tuyến du lịch sinh thái dài gần 2km. Đang mùa nóng nực nên nhiều toán thanh niên địa phương rủ nhau ra suối tắm mát khiến hai vị khách Tây cũng thèm được nhảy ào xuống dòng suối sạch trong mát.

 

 
Hang Tối - một trong những hang của hệ thống hang động Phong Nha

Trở về sau hai ngày khảo sát khu di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và vùng lân cận, làm việc với ban giám đốc vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Indius Pedersen và Michael đều khẳng định sẽ sớm phối hợp cùng một số doanh nghiệp lữ hành Việt Nam xây dựng dự án để tạo ra sản phẩm du lịch khác biệt tại Đồng Hới, Quảng Bình gồm tuyến du lịch thân thiện môi trường như leo núi, chèo thuyền kayak, tour xe đạp trong vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng…

 
    Một góc đá mấp mô tuyệt đẹp trên suối Nước Moọc

Du khách từ xa đến có thể lưu lại vài ngày trong ngôi làng nhỏ ở thôn Chày Lập, trải nghiệm cuộc sống làng quê yên bình trong những ngôi nhà gỗ ấm áp, trên những cánh đồng và khu vườn xanh mát cây trái hoa quả quanh năm.

Ông Indius cho rằng môi trường sinh thái trong lành và cảnh sắc hang động, sông núi tuyệt đẹp cũng như làng quê thanh bình mộc mạc nơi đây rất thích hợp để chào tour xanh cho du khách Bắc Âu vốn  chưa biết nhiều về du lịch Việt Nam.      

 

 
Indius và Michael đang khảo sát tuyến du lịch suối Nước Moọc trong vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Nguồn: website báo Tuổi trẻ

Cùng chuyên mục