Nhìn ra thế giới

Thắng cảnh Hoàng Long (Trung Quốc): Khe núi ẩn mình

Cập nhật: 13/11/2009 15:13:50
Số lần đọc: 2824
Thắng cảnh Hoàng Long nằm giữa những ngọn núi tuyết ở phía Bắc tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Từ Maoxian cách Hoàng Long hơn 100km từ sớm tinh mơ.

Phong cảnh hai bên đường biến đổi theo độ cao. Dưới thấp còn là vàng đỏ tím cam của hoa lá mùa thu, vậy mà lên cao đã bắt đầu thấy những mảng tuyết trắng muốt. Tuyết phủ kín những vách đá hai bên đường và cả những đỉnh núi phía xa. Mặt trời càng lên cao, bầu trời càng xanh ngắt, nắng chói chang chiếu vào tuyết trắng lấp lánh. Tuyết tan chảy dưới ánh mặt trời, hơi tuyết bốc lên mù mịt tạo thành những vầng sáng lấp lóa che mờ đường đi. Có những lúc, từ cửa xe, tôi có thể nhìn thấy cả một biển mây bao la bên mép núi. Mây trắng xốp quấn quít quanh những đỉnh núi tuyết nhô cao, không thể phân biệt được đâu là mây, đâu là tuyết, và tôi bất chợt có cảm giác như mình đang bay ở trên trời.

 

Từ cổng khu thắng cảnh có hai đường tham quan. Nhưng chúng ta hãy chọn đi lên bằng cáp treo, đi xuống bằng đường bộ. Giá vé tham quan ở khu Hoàng Long rất cao: 200 tệ/vé, cộng thêm vé cáp treo 80 tệ/vé, xem ra mỗi người mất đứt hơn 600.000đ. Dọc theo đường cáp treo là những cánh rừng thông xanh phủ tuyết trắng, những ngọn thông cao vút vươn thẳng lên bầu trời xanh ngắt. Vừa bước chân ra khỏi trạm cáp treo, chúng ta như lạc vào một khu vườn cổ tích. Cả một khu rừng tuyết với những cây thông to, tán lá dày trĩu xuống vì tuyết phủ, đứng im phăng phắc trông như những người khổng lồ bị đóng băng. Ở độ cao trên 3.000m này, du khách được nhắc nhở không chạy nhanh, thở dốc vì không khí loãng có thể gây nguy hiểm. Tuy nhiên, nếu lỡ bạn có quá say mê với khung cảnh thần tiên nơi đây mà quên mất lời dặn, thì cũng sẽ có những ngôi nhà gỗ bên đường cung cấp bình oxy miễn phí để bạn hồi sức.

 

Qua hết khu rừng thông là những bãi tuyết trải dài dẫn tới hồ Ngũ sắc. Kết cấu địa chất nham thạch có nồng độ canxi cao nơi đây đã tạo ra những hồ nước nhỏ xếp thành từng tầng, uốn lượn chảy dài xuống chân núi. Từ trên cao nhìn xuống, những hồ nước trông như lớp vảy vàng óng ả của một con rồng khổng lồ bay xuống từ trên đỉnh Tuyết Sơn, cũng là xuất xứ của tên gọi “Hoàng Long”. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, những bồn nước lung linh lấp lánh như những viên ngọc nhiều màu sắc, làm sống động tầng tầng lớp lớp cảnh quan nơi đây. Trời xanh, mây trắng, hồ vàng, nước xanh và núi tuyết hòa nhau bắt sáng, đẹp lộng lẫy dưới ánh nắng chứa chan, khiến chúng ta ngẩn người, ngây ngất tận hưởng cái mênh mông vô tận mà rực rỡ sắc thái thần tiên.

 

Chia tay hồ nước nguồn, chúng ta đi dọc theo dòng chảy của suối để xuống núi. Bên đường, thi thoảng xuất hiện những ngôi chùa nhiều màu sắc của người Tạng tạo nên những điểm nhấn sinh động cho khung cảnh. Và dọc theo con đường mòn trong núi, dòng nước trong xanh vẫn chảy xuyên qua rừng, qua rãnh, dạo chơi qua từng tầng bậc của những dải cát vàng, như những chiếc vảy của chú rồng vàng cứ miên man trôi dài, trôi dài mãi...

Nguồn: website báo Phụ Nữ

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT