Hành trang lữ khách

Bà Nà - Điểm du lịch trong mùa xuân

Cập nhật: 15/01/2010 14:01:14
Số lần đọc: 3494
Khu du lịch Bà Nà - Suối Mơ, thành phố Đà Nẵng vốn được biết đến như một “lá phổi xanh” mà thiên nhiên ban tặng cho thành phố biển miền Trung Đà Nẵng, nay càng trở nên hấp dẫn hơn với cáp treo ghi hai kỷ lục thế giới. Đối với những ai đã đến Bà Nà 2 – 3 năm trước thì nay trở lại sẽ có ngay cảm giác đầy ngạc nhiên và thú vị về một Bà Nà đổi thay từng ngày.

Núi Bà Nà là một khu vực thuộc dãy núi Trường Sơn nằm ở xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, cách thành phố Đà Nẵng 46km về phía Tây Nam. Trung tâm của Bà Nà nằm trên đỉnh có độ cao 1.487m so với mực nước biển.

 

Trước đây, muốn lên đỉnh Bà Nà, du khách phải đi 16km đường đèo, nay chỉ mất 15 - 20 phút đi cáp treo. Đây là tuyến cáp treo hiện đại bậc nhất hiện nay được xây dựng theo tiêu chuẩn châu Âu và được Tổ chức Guinness Quốc tế công nhận đã xác lập 2 kỷ lục thế giới: cáp treo 1 dây dài nhất và có độ chênh ga cao nhất thế giới (1.291m). 


Ngồi trong carbin cáp treo, lơ lửng giữa lưng chừng mây, du khách dễ dàng ngắm nhìn vẻ nguyên sơ, hùng vĩ của những cánh rừng nguyên sinh, những tán cây rộng lớn, từng đàn bướm tung bay… sẽ có cảm giác phiêu lưu đầy lý thú như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.

 

Từ cáp treo hoặc từ đỉnh núi Bà Nà, du khách có thể phóng tầm nhìn bao quát cả một không gian rộng lớn như một bức tranh hoàn mỹ, nhiều màu sắc giữa bốn bề mây phủ điệp trùng. Thời gian gần đây, bên cạnh khách du lịch, lượng khách MICE (du lịch công vụ) đến với Bà Nà ngày một tăng.

 

Ông Đỗ Quang Hải – Tổng Giám đốc Khu du lịch Bà Nà Hills, Đà Nẵng cho biết: "Vừa qua chúng tôi có những hội nghị hội thảo lớn của những tập đoàn lớn như FPT, những đơn vị tổ chức tour như Saigontourist, Hanoitourist. Thường xuyên vào dịp cuối tuần chúng tôi có 2 – 3 hội nghị hội thảo được tổ chức ở Bà Nà".

 

Vừa ra khỏi giấc ngủ đông, Bà Nà bừng sáng trong bức tranh xuân với sắc đào chuông ngây ngất lòng người. Có thể coi đào chuông là loài hoa đặc hữu của Bà Nà.

 

Hoa đào chuông nở ẩn mình dưới những tàn cây cao bên khe núi. Giữa mênh mông rừng thẳm, hoa xuất hiện cũng thật khiêm cung, bừng cháy một màu hồng đào như màu môi con gái.

  

Đến gần, hoa có nét riêng rất lạ, rực rỡ nét xuân thì nhưng vẫn dịu dàng, đằm thắm, hoang dại núi rừng mà thoáng vẻ quý phái của một loài hoa vương giả. Hoa mong manh nhưng đầy sức sống, đủ để chịu đựng mưa gió bập bùng nơi cao sơn mờ mịt... Cây ra hoa từ tiết đông chí cho đến tháng giêng, tháng hai.

 

Một đêm nghỉ lại ở Bà Nà là dịp du khách được nghe hơi thở của núi rừng và sống giữa thiên nhiên kỳ thú. Đến với Bà Nà, du khách sẽ cảm nhận được cảm giác như đi lạc trong mây, lửng thửng giữa sương giăng sườn núi và ngất ngây trong tiếng hót véo von, lảnh lót của các loài chim.

Nguồn: VTV

Cùng chuyên mục