Non nước Việt Nam

Bạch Mã – Khu nghỉ mát lý tưởng

Cập nhật: 05/02/2010 10:40:24
Số lần đọc: 3087
Với hệ thực vật đa dạng, phong phú: Hơn 1.400 loài thực vật (trong đó hơn 30 loài thực vật, dược liệu quý có nguy cơ tuyệt chủng), Vườn quốc gia Bạch Mã còn là khu hệ động vật phong phú với nhiều loài đặc hữu quý hiếm. Các nhà khoa học đã ghi nhận được 83 loài thú, 333 loài chim và rất nhiều loài bò sát, ếch, nhái... Đặc biệt có nhiều loại quý hiếm như voọc ngũ sắc, vượn đen má trắng, sao la, gà lôi lam màu trắng, trĩ sao...

Lên non thiêng Bạch Mã, du khách như lạc vào “cõi tiên”. Đây là dải rừng xanh tự nhiên còn lại duy nhất của Việt Nam kéo dài từ biên giới Việt – Lào ra tận biển Đông.

Dạo bước giữa những cánh rừng bạt ngàn tre trúc và dòng suối trong xanh, uốn lượn; đi qua 689 bậc đá rêu phong, du khách sẽ đến bên ngọn thác nhuốm màu huyền thoại về chuyện tình yêu đôi lứa. Giữa đại ngàn xanh thẳm, thác Đỗ Quyên tung bọt trắng xóa, vỡ òa thành những màn mưa bụi mỏng tang rồi xuôi dòng về thượng nguồn Hương Giang.

Lên Hải Vọng Đài, khách tham quan như ngược dòng thời gian tìm về những dấu tích xưa... Để phục vụ cho việc trao đổi thông tin và điều khiển công việc từ xa của các quan chức, nhà nước phong kiến Việt Nam và thực dân Pháp đã cho khởi công xây dựng nhà bưu điện giữa chênh vênh vách núi vào năm 1936. Cách đấy không xa là biệt thự của ông M.Girard (người có công khám phá ra Bạch Mã) ẩn mình dưới vòm xanh của hoa lá, cỏ cây. Lần theo những bậc tam cấp rêu phong, du khách sẽ thấy một sân bay trực thăng dã chiến. Ngày xưa, sân bay này chủ yếu phục vụ cho các cuộc thăm viếng, nghỉ mát của gia đình Ngô Đình Cẩn, Trần Lệ Xuân cùng một số quan chức Mỹ-ngụy. Từ năm 1963 đến đầu năm 1975, sân bay được tu sửa nhằm phục vụ cho mục đích quân sự như tiếp tế vũ khí, lương thực và tải thương. Bây giờ nơi đây là điểm dừng chân lí tưởng để du khách thả hồn mình vào ngàn mây Bạch Mã.

Bình minh Bạch Mã không bừng dậy như ở biển mà như trùm từ trên cao xuống và lan tỏa dần trong làn sương giăng. Điểm khác biệt khi đứng trên Hải Vọng Đài với các khu nghỉ mát Sa Pa, Đà Lạt là du khách có thể vừa cảm nhận sự mát lạnh của gió núi, vừa tận hưởng được vị mặn mòi của biển cả.

Từ những ngôi biệt thự cổ Phong Lan, Kim Giao, Đỗ Quyên... rộn ràng tiếng chim và nồng nàn hương hoa dẻ, du khách men theo con đường rợp bóng cây xanh lên tham quan địa đạo Bạch Mã. Hơn 34 năm về trước, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 2 (tỉnh đội Thừa Thiên-Huế) và các đơn vị chủ lực đã giấu quân ở đây, rồi bí mật kéo pháo lên đỉnh Bạch Mã giội bão lửa xuống đầu thù...

Non thiêng Bạch Mã là khu nghỉ mát lý tưởng, còn giữ nguyên nét đẹp hoang sơ, chưa bị bàn tay phá hoại của con người; là điểm đến hấp dẫn du khách muôn phương...

Nguồn: QĐND

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT