Non nước Việt Nam

Diễn xướng dân gian: Hồn dân tộc ngời trên Đất Tổ

Cập nhật: 16/04/2010 09:02:48
Số lần đọc: 2817
Sáng ngày15/4/2010, tại Khu vực trại văn hoá các tỉnh Đông Bắc thuộc di tích lịch sử Đền Hùng đã diễn ra liên hoan diễn xướng dân gian của chín tỉnh với sự tham gia biểu diễn của trên 200 nghệ nhân. Chính sự góp mặt của các tích văn hoá cổ giàu giá trị nghệ thuật của đồng bào các tỉnh vùng Đông Bắc tổ quốc góp phần tạo nên những nét độc đáo của lễ hội Giổ Tổ vua Hùng năm 2010. 

 

 

 

Lặn lội bao đường xa
Bây giờ mới tới nhà
Tôi là người đưa rể
Rượu nào để rửa chân
Cho rể được vào nhà thôi nhé
....
Em còn trăn trở làm chi
Mau mau ra cửa để đi nhà chồng
Họ hàng bên ấy đang mong
Đừng nên chậm trễ kẻo không kịp giờ

 

Những điệu đối đáp mềm mại giữa những người bên đàng trai và đàng gái trong màn diễn xướng theo điệu lượn phong slư, trích đoạn tập tục ngày cưới của đồng bào dân tộc Tày của tỉnh Bắc Kạn đã thu hút sự chú ý của du khách.

 

Theo tập tục của người Tày nơi đây, nếu nhà trai không đối đáp  được để xin gỡ đèn, vào nhà, ngồi chiếu hoa, thắp hương, đưa lễ vật.... thì sẽ phải uống rượu phạt. Cô dâu người Tày chuẩn bị về nhà chồng được họ hàng hai bên ném tiền vào nón, vào giầy... cầu an lành, hạnh phúc cho đôi vợ chồng trẻ.

 

Một màn trình diễn độc đáo khác trong buổi lễ diễn xướng dân gian sáng nay chính là màn trò trám của đồng bào ở Lâm Thao, Phú Thọ. Hàng chục diễn viên nghệ thuật của tỉnh đã cùng diễn các trò: đi cày, cấy, câu cá, đánh lờ, dệt lụa, cung bông, thợ mộc, mua xuân - bán xuân dạy học trên nền của những làn điệu dân ca riêng biệt của vùng quê Đất Tổ, phản ánh sự gắn kết con người với cuộc sống lao động, ca ngợi tình yêu hạnh phúc lứa đôi.

 

Lễ hội trò trám chính là lễ còn lại duy nhất hiện nay ở miền Bắc còn lưu giữ tín ngưỡng phồn thực của người Việt cổ, mừng nòi giống, mong muốn con người sinh sôi nảy nở.

 

Chăm chú ngó mọi người biểu diễn hay quây quần bên bếp lửa nướng kiểu dân tộc Lô Lô ở trại đoàn đồng bào dân tộc Hà Giang, cô bé 15 tuổi Min Thị Thao – dân tộc Clao, thôn Phìn Sừ, Túng Xoán cho biết: “ Em rất thích tham gia các lễ hội truyền thống, nhưng một tháng thôn em chỉ được tổ chức một lần thôi. Đi về đây thích lắm, đường sá bằng phẳng, không mấp mô như trên em đâu. Được về đây biểu diễn cho mọi người xem nét văn hóa đặc sắc của dân tộc mình, em thấy vui lắm”.

 

Gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá phong phú của đồng bào các dân tộc là điều hết sức cần thiết trong thời đại hiện nay. Tuy nhiên việc tiếp tục tìm kiếm, phát hiện những giá trị văn hoá còn ẩn tích vẫn đang là trăn trở của những người làm văn hoá trong cả nước.

Nguồn: website báo Nhân dân

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT