Nhìn ra thế giới

Rực rỡ chợ cuối tuần Chiang Mai (Thái Lan)

Cập nhật: 16/07/2010 09:07:15
Số lần đọc: 2959
Tại thành phố Chiang Mai nằm êm đềm ở phía bắc Thái Lan có một chợ phiên cuối tuần rộng lớn và rực rỡ sắc màu. Nằm dưới chân cổng thành cổ Thapae, chợ chỉ mở cửa vào mỗi chiều chủ nhật, từ khoảng 4 giờ chiều đến nửa đêm.

Ban ngày, khu chợ này là những con đường ngang dọc tấp nập xe cộ. Đến tầm cuối giờ chiều chủ nhật lại trở thành đường đi bộ rộn ràng người mua kẻ bán.

 

Chợ tọa lạc trên một trục đường chính và những đường ngang nhỏ. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, để đi hết khu chợ và thưởng thức mọi hoạt động ở đây cần khoảng 5 tiếng đồng hồ.

 

Hàng hóa trong chợ, nói một cách ngắn gọn là… cái gì cũng có, nhưng nhiều nhất là đồ mỹ nghệ làm bằng tay với tính thẩm mỹ và sáng tạo rất cao. Mang phong cách bán hàng đặc trưng của Thái Lan, người bán ở chợ Thapae rất niềm nở dễ thương. Hàng hóa cũng rẻ và ít nói thách.

 

Chợ Thapae còn thú vị ở chỗ mọi người có thể vừa mua sắm vừa mát xa, uống cà phê, ăn tối, thưởng thức nghệ thuật ngoài trời.

Nguồn: Báo NLĐ

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT