Hành trang lữ khách

Chọi trâu xứ Nghệ

Cập nhật: 20/09/2010 14:09:46
Số lần đọc: 2801
Từ xưa, câu ca "Dù ai mua đâu bán đâu / Mồng mười tháng Tám chọi trâu thì về" dường như chỉ dành cho Đồ Sơn (Hải Phòng), Lập Thạch (Vĩnh Phúc), Hàm Yên (Tuyên Quang), hoặc Phù Ninh (Phú Thọ), những địa danh đã gắn liền với lễ hội mang đậm chất văn minh lúa nước của người Việt cổ tự bao đời.

Nhưng có lẽ ít ai biết rằng, tại xứ Nghệ cũng đã có hội chọi trâu, tuy mới hình thành nhưng cũng gay cấn và hấp dẫn không kém gì những vùng đất từng vang danh. Đó là lễ hội chọi trâu tại xã Nghi Thái (huyện Nghi Lộc), mới được khởi phát từ 2 năm nay.

 

Đúng vào ngày 10/8 AL (17/9 DL) năm nay, người dân vùng Phúc-Thái-Thọ và nhiều xã lân cận của huyện Nghi Lộc đã tìm về xã Nghi Thái để tham dự một lễ hội được coi là "nhất của xã". Trời nắng oi nóng, nhưng hàng ngàn người dân vẫn chen chúc nhau để được xem những “ông trâu”, người bạn thân thiết của nhà nông, "trổ tài" trên sàn đấu.

Nguồn: Báo Nghệ An

Cùng chuyên mục