Hành trang lữ khách

Bình Thuận: Vẻ đẹp hoang sơ của Mũi Yến

Cập nhật: 28/01/2021 08:48:30
Số lần đọc: 1288
Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Thuận vừa có chuyến khảo sát các tuyến du lịch mới tại Bàu Trắng, huyện Bắc Bình, nhằm tăng cường giới thiệu, quảng bá cũng như kết nối tour, tuyến và xây dựng các sản phẩm du lịch cho Bình Thuận.

Điểm khảo sát là Mũi Yến, thuộc Khu du lịch Bàu Trắng, một địa điểm còn rất mới ở Bình Thuận mà ngay cả dân địa phương hay các phượt thủ chuyên nghiệp cũng không nhiều người biết đến. Vì Mũi Yến là một điểm đến hoàn toàn hoang sơ nên không có dịch vụ du lịch, cách Bàu Trắng khoảng 2 km về hướng biển vượt qua đường cát, đá mới đến được Mũi Yến, nơi có mũi đất đá nhô ra ngoài tạo nên một khung cảnh rất hoang sơ, hùng vĩ.

Theo người dân nơi đây, Mũi Yến được hình thành từ những tảng đá nhô ra ngoài biển như hình chim yến, vào mùa xuân rất nhiều chim yến đã chọn những hang đá nơi này làm nơi sinh sống và làm tổ, vì vậy mà cái tên Mũi Yến cũng bắt nguồn từ đó… Cũng từ Mũi Yến vượt đồi cát khoảng 2 km, du khách sẽ rất ấn tượng với một con suối thiên nhiên đổ dài ra biển còn hoang sơ và vắng lặng, nhiều loại thảm thực vật được bao quanh bởi những đồi cát tạo nên sự lãng mạn, hoang sơ kỳ diệu, đến nơi đây du khách sẽ trải qua những cung đường hoang mạc, đầy thú vị.


Đường vào Mũi Yến.


Cùng với những tảng đá hoang sơ tạo nên những hình thù kỳ thú.


Du khách chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Mũi Yến.

Nguồn: Báo Bình Thuận

Cùng chuyên mục