Hoạt động của ngành

Niềm vui nơi miền núi, hải đảo ở Quảng Ninh

Cập nhật: 20/01/2026 10:25:44
Số lần đọc: 283
Sắc cờ Đảng, cờ Tổ quốc rực rỡ trên các tuyến đường biên giới, hải đảo xa xôi, không khí hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng lan tỏa khắp các thôn, bản, xã đảo của tỉnh Quảng Ninh. Từ nơi vùng cao biên giới Hoành Mô, Quảng Đức, Hải Sơn... đến Vĩnh Thực, Cái Chiên, đảo Trần giữa trùng khơi, niềm vui, sự phấn khởi và kỳ vọng về một nhiệm kỳ mới đang hiện hữu rõ nét trong từng ánh mắt.


CBCS Đảo Trần tặng và giúp nhân dân treo cờ Tổ quốc.

Những năm gần đây, với sự quan tâm sâu sát của Đảng, Nhà nước, cùng chủ trương đúng đắn, nhất quán của tỉnh Quảng Ninh trong đầu tư hạ tầng thiết yếu và triển khai hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, diện mạo các địa phương miền núi, biên giới, hải đảo đã có những chuyển biến mạnh mẽ với mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Những con đường thảm nhựa, bê tông nối dài vào thôn, bản vùng cao, điện lưới quốc gia vươn ra đảo xa, trường học, trạm y tế, công trình dân sinh được đầu tư đồng bộ… đã mang lại sức bật mới, tạo nền tảng quan trọng để nâng cao đời sống nhân dân.

Tại xã miền núi, biên giới Hoành Mô - vùng đất giàu bản sắc văn hóa của đồng bào Dao, Tày, Sán Chỉ, niềm vui có được nhờ kinh tế từng bước khởi sắc, hạ tầng được đầu tư, một luồng sinh khí mới trong phát triển lâm, nông nghiệp, du lịch sinh thái… đang được lan tỏa; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên. Hướng về Đại hội Đảng, không khí thi đua lao động, sản xuất, chỉnh trang thôn, bản, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống diễn ra sôi nổi.

Ông Nguyễn Duy Văn, Bí thư Đảng uỷ xã Hoành Mô, chia sẻ: “Những kết quả đạt được trong thời gian qua là minh chứng sinh động cho sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đối với vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Hoành Mô gửi trọn niềm tin vào Đại hội XIV của Đảng, kỳ vọng Đại hội sẽ tiếp tục đề ra những chủ trương đúng đắn để miền núi, biên giới phát triển nhanh và bền vững hơn”.

Xã Cái Chiên rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ở xã Hải Sơn, địa bàn biên giới, từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã mang đến niềm vui lớn cho nhân dân nhờ sự ổn định, thông suốt của bộ máy và những kết quả rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội. Từ một địa phương còn nhiều khó khăn, Hải Sơn hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới với hạ tầng ngày càng hoàn thiện, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, không còn hộ nghèo, cận nghèo.

Ông Đỗ Viết Mạnh, Bí thư Đảng uỷ xã Hải Sơn, khẳng định: “Thành quả hôm nay là kết tinh của tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận của nhân dân và sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng. Hướng về Đại hội XIV, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Sơn đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách chiến lược, tạo động lực để các xã biên giới tiếp tục phát triển, giữ vững ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống”.

Xã Vĩnh Thực phát triển du lịch xanh với mô hình các homestay.

Trên các xã đảo như Vĩnh Thực, Cái Chiên, thôn đảo Trần (đặc khu Cô Tô), niềm vui được thắp sáng từ những công trình lịch sử. Điện lưới quốc gia, nước sạch, đường giao thông, trường học… đã rút ngắn khoảng cách giữa đảo xa và đất liền. Cuộc sống của người dân trên đảo hôm nay đã bước sang một trang mới, đủ đầy hơn và tràn đầy hy vọng.

Ông Hứa Thanh Bình, người dân thôn Vĩnh Thực 2, xã Vĩnh Thực, xúc động nói: “Trước đây, cuộc sống trên đảo còn nhiều thiếu thốn. Giờ đây, nhân dân có điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế biển như khai thác, nuôi trồng thuỷ sản, đặc biệt là phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng. Người dân yên tâm bám đảo, làm ăn. Chúng tôi rất phấn khởi, tin tưởng Đại hội Đảng sắp tới sẽ tiếp tục quan tâm để đời sống người dân vùng biển đảo ngày càng đi lên”.

Giữa trùng khơi sóng gió thôn đảo Trần (đặc khu Cô Tô), hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc hôm nay rực sáng niềm tin. Điện lưới quốc gia không chỉ thắp sáng từng mái nhà mà còn "thắp lửa" khát vọng vươn lên, gắn bó lâu dài với đảo. Hiện nay, toàn thôn có 12 hộ với 52 nhân khẩu yên tâm bám biển phát triển kinh tế thuỷ sản, dịch vụ. Bên cạnh nhân dân là những người lính Biên phòng ngày đêm vững vàng nơi tuyến đầu.

Trung tá Hoàng Cương, Chính trị viên Đồn Biên phòng Đảo Trần, cho biết: “Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo luôn hướng về Đại hội Đảng với niềm tin sâu sắc. Chúng tôi tin rằng Đại hội XIV của Đảng sẽ tiếp tục đề ra những chủ trương lớn để củng cố thế trận quốc phòng - an ninh, chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân nơi biên cương, hải đảo”.

Tại Quảng Đức, xã miền núi biên giới với đông đồng bào dân tộc thiểu số, khí thế thi đua chào mừng Đại hội Đảng đang lan tỏa mạnh mẽ. Từ phát triển kinh tế, chỉnh trang hạ tầng đến giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa, mỗi công trình, mỗi phần việc đều mang theo niềm tin và kỳ vọng.

Ông Phạm Văn Thọ, Chủ tịch UBND xã Quảng Đức, nhấn mạnh: “Hướng về Đại hội XIV của Đảng, cán bộ và nhân dân xã Quảng Đức gửi gắm mong muốn Đảng tiếp tục có những chính sách đột phá để thu hẹp khoảng cách phát triển giữa miền núi, biên giới với vùng đồng bằng, tạo động lực để các địa phương vùng cao vươn lên mạnh mẽ”.

Người dân xã Hải Sơn chế biến trà hoa vàng.

Từ miền núi đến hải đảo, từ biên cương đến trùng khơi, niềm vui hôm nay là kết quả của cả một chặng đường nỗ lực, đồng lòng. Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân các địa phương miền núi, biên giới, hải đảo tỉnh Quảng Ninh đang gửi trọn niềm tin, kỳ vọng vào những quyết sách lớn, mở ra giai đoạn phát triển mới bền vững, toàn diện cho những vùng đất nơi đầu sóng, ngọn gió.

Hữu Việt

Nguồn: Báo Quảng Ninh - baoquangninh.vn - Đăng ngày 20/01/2026

Cùng chuyên mục