Vĩnh Long: Sẵn sàng cho du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5
Vườn nhãn của ông Trương Hoàng Phương (xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít) kỳ vọng “níu chân” du khách gần xa.
Nằm nép mình bên sông Phú Thuận A tiếp giáp với dòng kênh Thầy Cai hiền hòa, vườn nhãn Ido- nhãn tím của ông Trương Hoàng Phương (xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít) hứa hẹn là một trong những điểm du lịch thú vị dành cho du khách gần xa vào dịp nghỉ lễ này. Với diện tích 1,5ha, ông Phương trồng khoảng 600 gốc nhãn và xen canh thêm ổi nhằm đa dạng sản phẩm phục vụ du khách.
Đến đây, du khách có thể tự tay hái và thưởng thức nhãn tại vườn, trải nghiệm tham quan dân dã. Giá vé vào cổng “khá dễ chịu”- chỉ 20.000đồng/người. Ngoài ra, vườn cũng phục vụ các loại nước giải khát, mang đến không gian thư giãn giữa thiên nhiên miệt vườn.
Để đáp ứng nhu cầu thưởng ngoạn và trải nghiệm của du khách trong dịp lễ, ông Phương cho hay đã chủ động xử lý cho nhãn ra trái rải vụ. Hiện có khoảng 20 gốc đang cho trái, còn lại cũng sẽ cho trái luân phiên, đảm bảo vườn luôn có nhãn phục vụ khách đến tham quan, thưởng thức.
Một trong những “điểm cộng” tại điểm du lịch này là thuận lợi đường bộ lẫn đường sông. Trong đó, tuyến đường nông thôn rộng 3,5m vừa được hoàn thiện, giúp du khách dễ dàng tìm đến.
Hướng đến việc phát triển lâu dài, ông Phương cho biết sẽ tiếp tục đầu tư mở thêm các dịch vụ ăn uống, nghỉ dưỡng ngay trong khuôn viên vườn, nhằm mang đến cho du khách trải nghiệm trọn vẹn hơn khi về thăm vùng quê Nhơn Phú yên bình và mến khách.
Tọa lạc tại xã Hòa Ninh (huyện Long Hồ), điểm du lịch Mekong Travel, do bà Phạm Thị Ngọc Trinh làm chủ đã trở thành điểm đến quen thuộc với du khách gần xa khi về thăm Vĩnh Long.
Được thành lập từ năm 2005 trên diện tích 2ha, nơi đây không chỉ mang lại những dịch vụ du lịch miệt vườn đặc sắc mà còn là điểm kết nối giữa văn hóa địa phương và trải nghiệm nhiều nơi mang đậm chất Nam Bộ, như: tham quan làng nghề sản xuất gạch gốm truyền thống, đổ bánh xèo, nghe đờn ca tài tử dưới ánh đèn dầu hay ngắm hoàng hôn bên cầu Mỹ Thuận...
Đây là những khoảnh khắc làm say lòng người, đặc biệt là những ai yêu thiên nhiên, văn hóa và sự bình yên. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động ngắn ngày, Mekong Travel còn giới thiệu chương trình du lịch “Xuôi dòng sông Hậu” kéo dài 4 ngày 3 đêm, đưa du khách khám phá sâu hơn nét đẹp sông nước miền Tây và tìm hiểu cuộc sống người dân bản địa trong dịp lễ này.
Cũng theo bà Trinh, thông qua các chương trình quảng bá, kết nối du lịch, Mekong Travel ngày càng được biết đến rộng rãi. Dịp lễ này, điểm du lịch đã được khách đặt kín phòng. Với cách làm du lịch dựa trên sự chân thành, tận tâm, Mekong Travel không chỉ làm phong phú thêm bức tranh du lịch sinh thái của tỉnh Vĩnh Long mà còn để lại trong lòng du khách những dấu ấn khó quên với cảm giác ấm cúng như được trở về nhà từ những bữa ăn được chế biến từ nhiều loại rau, trái cây tươi sạch trồng xung quanh khuôn viên.
Ông Huỳnh Thế Cường-Phó Giám đốc Khu du lịch Vinh Sang (xã An Bình, huyện Long Hồ) chia sẻ, khu du lịch cũng đã hoàn tất công tác chỉnh trang hoa, tiểu cảnh nhằm tạo không gian tươi mới, sẵn sàng phục vụ khách tham quan trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới. Đồng thời, các chương trình tham quan vẫn giữ nguyên mức giá trong dịp lễ. Đặc biệt, du khách sẽ được miễn phí vé tàu và vé tham quan khi đặt suất ăn tại nhà hàng với giá 250.000 đồng/suất. Ngoài ra, đơn vị cũng tổ chức thêm một số tour nhằm tăng trải nghiệm cho du khách khi đến tham quan vùng cù lao.
Nhiều điểm trải nghiệm, tham quan du lịch mang đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ.
“Hiện tại lượng khách đặt tour chưa tăng so với cùng kỳ năm ngoái, nhất là khách đoàn. Nguyên nhân một phần do tình hình kinh tế còn khó khăn, một phần do phà An Bình, tuyến kết nối quan trọng đến khu du lịch hiện không thể lưu thông xe ô tô và đã được dời sang vị trí khác nên cũng gây nhiều bất tiện cho du khách. Dù vậy, khu du lịch vẫn kỳ vọng trong 5 ngày lễ sẽ đạt được doanh thu 500 triệu đồng.”- ông Cường kỳ vọng.
Từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chuyên nghiệp cùng tinh thần cầu thị, ngành du lịch Vĩnh Long kỳ vọng sẽ mang đến cho du khách những hành trình trải nghiệm trọn vẹn, góp phần lan tỏa hình ảnh miền Tây sông nước giàu bản sắc “vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”.
Bài, ảnh: Ngọc Liễu