Non nước Việt Nam

Tham quan Khu di tích Đá Chông – Nơi Bác Hồ từng sống và làm việc

Cập nhật: 21/05/2009 09:05:01
Số lần đọc: 2415
Khu di tích Đá Chông - nơi trước kia mang mật danh K9, nơi Bác Hồ từng sống và làm việc (1960 -1969). Cũng tại nơi này sau ngày Bác đi xa (1969-1975), các chiến sĩ bộ đội đã thay mặt nhân dân cả nước Giữ yên giấc ngủ cho Người.

Đồi Đá Chông nằm giáp ranh ba tỉnh: Hòa Bình, Phú Thọ, Sơn Tây, tên gọi Đá Chông có từ ngàn xưa trong cuộc chiến Sơn Tinh, Thủy Tinh. Khu di tích Đá Chông nằm ở huyện Ba Vì rộng 234 ha, có hai hồ nước rộng, phần lớn là diện tích đồi rừng thuộc sự quản lý của Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ năm 2000, khu di tích này mở cửa đón khách. Năm 2008, K9 đã đón tiếp hơn 2.000 đoàn với trên 65.000 lượt khách đến dâng hương tưởng niệm Người và tham quan Khu Di tích.

 

Ba hòn Đá Chông rêu phong, nhọn như những cây chông, lưỡi mác hướng lên trời - nơi cách nay hơn 50 năm trước, trong một lần đi kiểm tra bộ đội diễn tập, Bác đã nghỉ chân ăn cơm trưa. Nhận ra vị trí chiến lược của vùng đất dưới chân núi Ba Vì, một bên là dòng sông Đà, Bác đã chọn nơi này để xây dựng Khu làm việc, sơ tán của Trung ương Đảng. Năm 1960, công trình được hoàn thành với ba khu nhà chính: Khu A dành cho Bộ Chính trị họp và làm việc; Khu B dành cho các đồng chí lãnh đạo; Khu C dành cho anh em bảo vệ và phục vụ. Ngôi nhà làm việc được thiết kế mô phỏng theo nhà sàn của Bác trong Phủ Chủ tịch, tầng 1 làm phòng họp của Trung ương, tầng hai là nơi nghỉ và làm việc của Bác. Khu bếp, phòng ăn vẫn được bày biện như mấy mươi năm trước.

 

Cũng tại nơi này, vào đầu những năm 60, Bác Hồ đã đón tiếp một số vị khách đặc biệt: Bà Đặng Dĩnh Siêu, phu nhân Thủ tướng Chu Ân Lai (1961); ông Hà Vỹ - Đại sứ Trung Quốc và Đoàn cán bộ Quân đội Liên Xô do Anh hùng Ti-tốp, phi công vũ trụ Liên Xô (1962) dẫn đầu…

 

Cách hòn Đá Chông không xa là khu nhà để ba chiếc xe đặc biệt: một chiếc xe UAZ cứu thương biển số FH-1468; một xe ZIL mang biển số 470-189 và một xe PAZ được cải tiến thành xe lội nước. Những chiếc xe này đã nhiều lần vận chuyển thi hài Bác từ Hà Nội lên đây và ngược lại.

 

Vùng đất nơi Người đã từng sống và làm việc, cũng là nơi Trung ương chọn để gìn giữ thi hài Bác trong suốt những năm chiến tranh chống Mỹ (1969-1975) cho đến khi đón Người về Lăng…

 

Trước sân, những cây Ngọc Lan và hai cây Vàng Anh do Bác và các vị khách quý trồng vẫn trổ hoa thơm ngát, biểu trưng cho tình cảm, tình đồng chí của nhân dân Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Nguồn: Báo Thái Nguyên

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT