Hành trang lữ khách

Đi tour “Một thoáng Kim Bồng” ở Hội An

Cập nhật: 31/07/2009 07:37:05
Số lần đọc: 2423
Để lại sau lưng phố cổ nhộn nhịp người đi, từ bến đò phố Hội , du khách chỉ cần  mất 10 phút lênh đênh sông nước, làng mộc Kim Bồng đã dần hiện ra trước mắt. Mộc mạc, thanh bình và còn nhiều điều thú vị khác khi một lần bạn được khám phá tour “Một thoáng Kim Bồng” của Hợp tác xã Du lịch - Dịch vụ - Làng nghề truyền thống Kim Bồng (gọi tắt là HTX Kim Bồng).

Vừa bước chân lên bến Kim Bồng (Cẩm Kim, TP. Hội An), bạn sẽ được một đội ngũ hướng dẫn viên địa phương vui tính, dễ gần nhưng cũng rất chuyên nghiệp dẫn về trung tâm của làng nghề mộc Kim Bồng. Nơi có xưởng đóng tàu và xưởng mộc hàng trăm năm tuổi. Trong mùi thơm nồng của gỗ, bạn có thể tự tay  cầm chiếc đục để tạc những hình thù theo ý thích. Những sản phẩm tự tay bạn làm ra đó sẽ là một món quà thật ý nghĩa để tặng người thân sau chuyến du lịch.

Rời trung tâm làng mộc, rong ruổi trên những “con ngựa sắt” của  HTX Kim Bồng, qua những cánh đồng ngào ngạt hương lúa đương thì, con đường thơm ngát hoa cau, bạn bắt đầu tận hưởng một không khí làng quê thật sự yên bình, mộc mạc. Trong ánh nắng còn ướt đẫm hơi sương, mái nhà tranh với làn khói lan tỏa nằm dưới rặng tre già luôn là hình ảnh đẹp trong lòng du khách. Thú vị hơn, tại ngôi nhà tranh của bà Nguyễn Thị Quân, bạn sẽ được tự tay mình thổi lửa, tráng mì. Những lá mì trắng muốt, mềm mướt vừa tráng xong sẽ được đem ra mời mọi người trong đoàn cùng thưởng thức với nước mắm nhỉ thơm lừng. “Thật tuyệt! Tôi đã tay làm được món mì đặc trưng của xứ Quảng. Đây quả thật là một điểm du lịch thú vị, một chuyến đi đáng nhớ của chúng tôi ” - chị Linda Kiều Trang, một Việt Kiều Mỹ vui vẻ thốt lên.  Một chén nước chè xanh nhè nhẹ mùi gừng tạo cảm giác khoan khoái trong ngày hè oi bức được bà Quân mời du khách. Có nhiều khách nước ngoài sau khi uống chén chè xanh cứ tấm tắc khen mãi và quyết định xin bà chủ nhà một ít nữa để uống khi đi đường…

Chiếc cầu tre lắc lẻo, bắc qua dòng sông nhỏ để đến với điểm đan thúng nan sẽ là thử thách của không ít du khách. Tay cầm đôi giày cao gót, tay vịn cầu tre, miệng la ơi ới vì sợ ngã nhưng khuôn mặt thì tỏ ra phấn khích vì lần đầu tiên Thủy Tiên- cô gái gốc Hà Nội  được đi cầu tre. Những người bạn nước ngoài lúc đầu thì lắc đầu, nhưng sau khi thấy cô gái Việt Nam bé nhỏ đã qua được cầu thì không ngần ngại gì nữa. Giữa hàng phi lao rì rào, cụ Đỗ Sung, người đan thúng nan duy nhất của làng cười rất tươi, tận tình chỉ cho khách cách đan và lận thúng. Nhìn  anh chàng Henry cao to lực lưỡng vật lộn với những chiếc nan bé xíu, ai trong đoàn cũng cười tủm tỉm.

Chia tay ông Sung, băng qua cánh đồng với ngút ngàn màu xanh của lát, du khách sẽ nghe bất chợt nghe giọng hò trong trẻo của cô thôn nữ cùng đám bạn đang ngồi dệt chiếu. Tại đây, bạn sẽ hòa mình cùng với những gái quê xinh đẹp để dệt chiếu, chẻ lát và được nhận những món quà lưu niệm cũng được làm từ loại cây nước lợ này. Một đình Tiền Hiền cổ kính, một chùa Kim Bửu nghi ngút khói hương cũng là một trong những điểm đến không thể thiếu khi bạn tham gia tour “Một thoáng Kim Bồng”. Anh Huỳnh Kim Cư, Chủ nhiệm  HTX Kim Bồng chia sẻ: “ Tất cả du khách tham gia tour này đều tỏ ra rất thích thú. Cái khác lạ của “Một thoáng Kim Bồng” là không chỉ tham quan cảnh làng quê sông nước mà du khách còn được tận tay mình tráng những lá mì, đan thúng nan, dệt chiếu… Với niềm tự hào của vùng đất truyền thống về nghề mộc, đóng thuyền, chúng tôi đã và đang làm hết sức mình để biến nơi nay thành một trong những điểm đến không thể thiếu của du khách khi ghé thăm phố cổ Hội An”. 

Nguồn: Báo Quảng Nam

Cùng chuyên mục