Sầm Sơn (Thanh Hóa) tưng bừng lễ hội bánh chưng, bánh dày
Ngay từ sáng sớm, đội hình rước kiệu của các di tích và các đoàn của 7 làng: làng Núi (phường Trường Sơn); làng Lương Trung (P. Bắc Sơn); đền Đề Lĩnh, làng Triều Dương (P.Trung Sơn); làng Cá Lập, làng Lộc Trung (P. Quảng Tiến); đền Bà Triều (xã Quảng Cư) trong trang phục lễ hội truyền thống, rước kiệu diễu quanh các đường phố chính rồi tập trung tại sân đền Độc Cước. Phần đặc sắc nhất trong lễ hội là phần thi làm bánh dày giữa các làng. Mỗi đội thi nhận từ ban tổ chức 20kg nếp để làm 2 chiếc bánh dày có đường kính 30cm. Gạo nếp được nấu chín đưa vào cối giã nhuyễn. Đây là phần việc nặng nhọc nhất trong quá trình làm bánh do các trai tráng đảm nhận. Các bà, các cô có nhiệm vụ quạt mát cho những người đàn ông và cho bánh nguội để dễ nhào, nặn. Phần nặn bánh do những người khéo tay, vê bánh sao cho tròn, mịn, đúng kích thước và đẹp mắt. Những chiếc bánh dày được ban giám khảo chấm điểm xem làng nào làm bánh có mùi vị ngon nhất. Sau khi lễ hội kết thúc, bánh được chia đều cho dân trong làng để cùng nhau hưởng lộc và để trong năm gặp nhiều may mắn bình an. Ông Trương Như Sơn, trú tại phường Quảng Tiến (Sầm Sơn) cho biết: lễ hội bánh chưng, bánh dày được tổ chức hàng năm với mục đích tôn vinh tổ nghề dệt xúc và thờ thần Độc Cước của người dân Sầm Sơn. Ngoài ra, lễ hội còn cầu cho quốc thái dân an, hy vọng cho một mùa màng tươi tốt, an khang thịnh vượng và mong sao cho mưa thuận gió hòa./.