Tin tức - Sự kiện

Đêm hội "Ấn tượng Đồng Nai": Thiêng liêng và rực rỡ

Cập nhật: 30/12/2008 16:13:11
Số lần đọc: 1380
Từng chùm pháo hoa rực sáng, hàng trăm đèn trời lung linh, trống hội rền vang, những màn ca múa tái hiện lịch sử khẩn hoang, mở cõi của cha ông và sự bảo vệ, gìn giữ non sông, xây dựng và phát triển của vùng đất, con người Biên Hòa - Đồng Nai đã làm nên một đêm lễ hội "Ấn tượng Đồng Nai" thiêng liêng và rực rỡ...

Những ai có mặt ở Văn miếu Trấn Biên đêm ngày 27/12/2008 ắt sẽ không thể nào quên đêm lễ hội kỷ niệm 310 năm Biên Hòa - Đồng Nai. Đất trời se lạnh, không khí thiêng liêng, đèn hoa rực rỡ, trống hội và những màn múa lân sư rồng hoành tráng, "Đêm hội Trấn Biên" với nghi thức dâng hương, cúng tế trời đất tổ tiên được tái hiện sinh động và đầy màu sắc. Đặc biệt, hàng ngàn người được chứng kiến nghi lễ dâng lễ vật cúng tổ tiên với những mâm bánh truyền thống: cơm nắm mo cau làm từ gạo thơm Xuân Lộc, cặp Long - Phụng được kết từ hoa trái của nghệ nhân ở Vĩnh Cửu, cặp chả quế khổng lồ (dài 2,5m, đường kính 1,2m, nặng 310kg) do Công ty D&F Đồng Nai thực hiện. 

 

Cũng trong đêm lễ hội, 160 bô lão các Ban quý tế ở Biên Hòa đại diện cho các thế hệ cư dân khai cơ và kế nghiệp ở Đồng Nai dâng lên các bậc tiền nhân hương hoa thể hiện lòng thành của người Biên Hòa - Đồng Nai. Lễ cung thỉnh hồn thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc tiền nhân đến lễ đài để hòa nhập vào cảm xúc của người Biên Hòa - Đồng Nai với đêm hội diễn nghệ thuật "Ấn tượng Đồng Nai". Bức tranh thêu Văn miếu Trấn Biên nhìn từ tầm cao do nghệ sĩ nhiếp ảnh Dương Quốc Định thực hiện do nghệ nhân Hoàng Lệ Xuân khởi thêu là tấm lòng của XQ đọng lại với đêm hội này.

 

Mặt hồ Thiên Quang ngay sau Khuê Văn Các lung linh từng chùm hoa đăng. Hàng ngàn ngọn nến lung linh được các nữ sinh Trường THPT Trấn Biên thắp lên tạo dòng chữ 310 năm khiến không khí đêm lễ hội thêm thiêng liêng, ấm cúng.

 

Dòng người đổ vào Văn miếu Trấn Biên càng lúc càng đông. Hàng ngàn người dân thành kính vào Bái đường thắp hương các bậc tiền nhân, rồi sau đó tập trung tại khu vực Văn miếu Trấn Biên và hồ nước để xem bắn pháo hoa, thả đèn trời, hoa đăng. Chưa bao giờ Văn miếu Trấn Biên đón một lượng khách đông như thế. 

Nguồn: website báo Đồng Nai

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT