Tin tức - Sự kiện

Đà Nẵng: Thi pháo hoa quốc tế chủ đề: Âm vang sông Hàn

Cập nhật: 28/03/2009 10:05:48
Số lần đọc: 1572
 Tối qua 27/3, cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2009 (DIFC) với chủ đề “Âm vang sông Hàn” đã khai hỏa. Đôi bờ sông Hàn chật ních người xem, chắc cũng phải gần nửa triệu người. Họ đến từ các phương trời, khuôn mặt ai cũng rạng rỡ và háo hức. Hoa đăng tràn ngập mặt sông Hàn, thuyền hoa xuôi ngược, lung linh, huyền ảo, cả thành phố như một "thiên đường" của ánh sáng đủ màu sắc trên mặt đất, dưới sông, trên bầu trời... Tất cả đều tuyệt vời.
 Trước giờ khai mạc ông Trời đã phù hộ cho Đà Nẵng một cơn mưa nho nhỏ đủ làm không khí mát dịu và trả lại bầu trời trong lành cho đêm hội. Không gian mát lành, êm đềm và ẩn chứa sự náo nhiệt của con người - chờ khai hỏa cuộc thi bắn pháo hao quốc tế. Đêm nay 3 đội đua tài: Philippin, Tây Ban Nha và Việt Nam. Đêm mai (28/3) là Trung Quốc và Australia. 

 Giây phút chờ đợi đã đến, đội Philippin đã mở màn đêm trình diễn với những chùm pháo hoa đủ sắc màu xanh, đỏ, vàng, tím, sáng mang tên “Kỷ nguyên mới”. Đội Philippin nhờ pháo hoa nói hộ khát vọng làm người, khát vọng vươn lên và giành chiến thắng của con người. Những giai điệu trữ tình giàu cảm xúc hòa quyện với các chùm hoa đi vào lòng người như những bài ca đẹp đẽ nhất. Khán giả đã cổ vũ không ngớt cho đội Philippin khi chiêm ngưỡng những pha thể hiện đầy ngọan mục.

 Đến lượt đội Tây Ban Nha, họ đã trình diễn quá xuất sắc. Từng chùm pháo hoa du dương theo nhạc tạo ra những cung bậc cảm xúc cho khán giả. Gió trời cũng rung động trước cái đẹp, hỗ trợ giúp Tây Ban Nha xua đuổi khói mây để pháo hoa lỗng lẫy hơn, thăng hoa hơn... Họ đã trình diễn những màn pháo hoa độc đáo, ấn tượng. Họ đã cống hiến cho khán giả, cho Đà Nẵng một "bữa tiệc" thật trân trọng và huy hoàng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Đội Việt Nam đến với hội thi lần này vẫn khiêm tốn và học hỏi, nhưng những gì họ đã trình diễn là một bước tiến rất dài so với năm trước. Tự tin, đĩnh đạc và có phần phóng khoáng, phần kết sôi động, tiết tấu nhanh, rộn rã đã làm người xem phấn khích và có quyền hy vọng đến tương lai.

Còn 2 đội thi đêm nay (28/3): Trung Quốc và Australia, sông Hàn sẽ âm vang và đi vào huyền thoại. Đà Nẵng với thi bắn pháo hoa quốc tế sẽ trở thành thương hiệu không chỉ với du khách mà còn hứa hẹn những điều tốt đẹp hơn để vươn tới tầm cao mới.

                                                                   Phan Thanh Quyên
                                                         Trung tâm Thông tin Du lịch - TCDL

 

Nguồn: Trung tâm Thông tin Du lịch - TCDL

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT