Non nước Việt Nam

Dinh Cậu - Phú Quốc bức tranh sơn thủy hữu tình

Cập nhật: 12/01/2010 09:54:47
Số lần đọc: 4448
Du khách đến Dương Đông, Phú Quốc không quên dành thời gian đến Dinh Cậu. Nơi đây được xem là cảnh đẹp nổi tiếng và có nhiều giai thoại thu hút sự chú ý của nhiều người nhất.

Dinh Cậu được xây dựng trên bãi đá nổi nằm bên vàm sông Dương Đông thông ra biển. Bên trái là bãi cát trắng mênh mông và làn nước biển xanh thẳm. Đây cũng là bãi tắm lý tưởng cho du khách hoặc đứng nhìn những tàu đi câu mực vào lúc hoàng hôn.

Dinh Cậu được người dân trên đảo lập nên để thờ hai cậu: Cậu Tài và Cậu Quí - hai vị thần sông nước cai quản cửa sông Dương Đông, luôn phù hộ cho ngư dân an bình khi gặp sóng to, gió lớn trên biển và trở về đất liền an toàn.

Cũng có truyền thuyết cho rằng “Cậu” là một vị quan, từ thời nào không rõ, có công lớn với người dân địa phương nên được người dân lập miếu tưởng nhớ.

Dù là thần sông nước hay vị quan có công to "Cậu" vẫn được người dân thường xuyên đến thắp nhang cầu mong cho chuyến đi biển thuận lợi, thu hoạch nhiều cá tôm.

Mặt chính diện của Dinh Cậu nhìn ra biển cả mênh mông. Khi mặt trời xuống thấp, bãi tắm Dương Đông dần vắng khách, cũng là lúc những chiếc tàu câu mực bắt đầu thắp lên những ngọn đèn giăng kín một góc trời, xa trông như một thành phố trên mặt biển Tây.

Đặc biệt, tại bãi đá nổi Dinh Cậu có một tảng đá giống hình con rùa - một trong "tứ linh" theo quan niệm của người Việt Nam và một phiến đá rất giống con cá sấu đang há miệng khi mặt trời rơi dần xuống biển.

Một lần đến với bãi Dương Đông- Dinh Cậu, du khách sẽ khó quên những cảm xúc từ nét đẹp còn hoang sơ của bức tranh sơn thủy hữu tình trên đảo ngọc Phú Quốc, Kiên Giang.

Nguồn: website báo Cà Mau

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT