Non nước Việt Nam

Lễ hội làng Như Xuyên (Tuyên Quang)

Cập nhật: 02/03/2010 08:03:29
Số lần đọc: 2450
Cứ đến mồng 6 Tết âm lịch hàng năm, hàng nghìn người dân ở khắp các nơi trong và ngoài huyện Sơn Dương lại tìm về làng Như Xuyên, xã Đồng Quý để vui lễ hội làng.

Lễ hội làng Như Xuyên gồm 2 phần. Phần lễ được tổ chức tại đình làng với các nghi lễ tâm linh, thể hiện sự tôn kính của nhân dân với các vị Vương tổ của người Cao Lan, với Thành Hoàng làng và các vị thần, cầu cho một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, nhân dân được mạnh khỏe, bình yên, no ấm. Phần hội được tổ chức tại sân đình, trên bờ và dưới mặt nước hồ Như Xuyên với các tiết mục hát Sình Ca của dân tộc Cao Lan, các trò chơi dân gian, tung còn, đánh yến, đua thuyền, chọi gà…


Ông Hoàng Văn Thiên, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Quý cho biết: Lễ hội là dịp để xã duy trì và phát triển các tiết mục văn hóa đặc sắc của địa phương, đặc biệt là các làn điệu Sình Ca dân tộc Cao Lan. Đây cũng chính là điểm nhấn quan trọng, thu hút du khách về với lễ hội.


Để có những làn điệu Sình Ca hay mượt mà đi vào lòng người, phục vụ cho mùa lễ hội, đội văn nghệ thôn Như Xuyên phải mất gần một tháng tập luyện. Bà Trần Thị Chi, Đội trưởng đội văn nghệ thôn tâm sự: Ban ngày chúng tôi đi làm ngoài đồng, trên nương vất vả, nhưng đến tối mỗi khi tập luyện, những câu hát, bài hát Sình Ca bên bếp lửa hồng, mọi người lại say sưa miệt mài tập luyện, dường như những mệt mỏi cực nhọc, lo toan trong cuộc sống thường ngày bỗng tan biến mất. Trong ngày lễ hội, dưới gốc đa hàng nghìn năm tuổi tại đình làng, các làn điệu Sình Ca ca ngợi mùa xuân quê hương đất nước tha thiết, ngọt ngào được đội văn nghệ thôn thể hiện làm say lòng du khách. Các trò chơi dân gian; tung còn, đánh yến, chọi gà, đua thuyền trên hồ Như Xuyên diễn ra càng làm cho không khí lễ hội thêm phần sôi động náo nhiệt.


Chị Nguyễn Thị Thu, một du khách đến từ huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc cho biết: Tôi đã đi nhiều lễ hội làng, nhưng hội làng Như Xuyên thật sự để lại cho tôi ấn tượng sâu đậm. Đặc biệt là các tiết mục hát Sình Ca của người dân tộc Cao Lan nơi đây khiến tôi rất khó quên.

Nguồn: Báo Tuyên Quang

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT