Hành trang lữ khách

Hấp dẫn chợ phiên Mường Khương (Lào Cai)

Cập nhật: 08/06/2010 13:06:18
Số lần đọc: 2542
Sáng sớm, phố huyện Mường Khương vẫn chìm trong sương giá, vậy mà, chợ phiên nơi "miền cao, núi nhọn" đã tấp nập người mua, người bán, đông nhất vẫn là đồng bào từ các thôn, bản vùng cao nhộn nhịp xuống chợ.

Trong dãy hàng ăn, phía cuối chợ, những chảo thắng cố bốc hơi nghi ngút cùng những bát rượu ngô đặc sản Cốc Ngù rót ra thơm lừng. Những vạt hàng xén, hàng thổ cẩm rực rỡ sắc màu. Những chị bán lù cở xếp từng chồng cao ngất giữa chợ.

 

Bên trong, dãy hàng nông cụ thỉnh thoảng kêu keng keng tiếng gõ của những người đàn ông khi đến thử xem độ bền dẻo của lưỡi cuốc, lưỡi cày hay lưỡi dao. Từng hàng ớt quả tươi đỏ rực (một trong những đặc sản của Mường Khương đã có thương hiệu), những mớ rau cải xanh mướt… trồng trên các vạt nương nay đã được các bà, các chị đem xuống làm thương phẩm.

 

Ai cũng chọn mua món hàng mình thích. Tất cả tạo nên một bức tranh sinh động, nhiều màu sắc của chợ phiên phố huyện Mường Khương.

Nguồn: Lào Cai

Cùng chuyên mục