Hành trang lữ khách

Điện Biên: Về miền cao nguyên đá Tủa Chùa

Cập nhật: 28/12/2021 05:15:13
Số lần đọc: 944
Từng được ví như “tiểu Hà Giang” thu nhỏ song cao nguyên đá ở 4 xã phía bắc thuộc huyện vùng cao Tủa Chùa (tỉnh Điện Biên) lại chưa được nhiều người trong nước biết đến như Hà Giang, cho dù ở “tiểu Hà Giang” thu nhỏ cũng cảnh đẹp như mơ, trữ tình, đằm thắm và cũng rất đỗi thân thương.  


Ấy vậy mà bao đời nay đồng bào dân tộc H’Mông vẫn kiên tâm sống bền bỉ trên đá. Lớp học trên nền đá; nhà ở trên đá, tường rào bằng đá và trồng ngô, trồng lúa cũng trên đá.

Đông về làm đá xám lạnh hơn nhưng những cây đào cổ thụ lại dồn nhựa về bông bung nở khoe sắc thắm như để xua tan buốt giá nơi sương mù.

Ngày ngày, bên triền đá người lớn làm nương, trẻ em thì thỏa sức nô đùa...

Dưới chân núi đá, là bản làng, cuộc sống thanh bình của đồng bào các dân tộc: Thái, H’Mông, Xạ Phang, Dao…

Lê Lan - Vàng Dỉn Tề

Nguồn: Báo Nhân dân

Cùng chuyên mục