Non nước Việt Nam

Mời bạn về thăm Bến tre

Cập nhật: 12/10/2010 10:20:22
Số lần đọc: 2031
Nằm cách thành phố Hồ Chí Minh 85km về phía tây nam, Bến Tre từ lâu đã nổi tiếng là xứ sở của những cù lao mênh mông sông nước, rợp bóng những hàng dừa, xum xuê bốn mùa cây xanh quả ngọt.

Trên đôi bờ sông rạch là những ruộng vườn màu mỡ, xóm làng dân cư đông đúc. Những bến sông tấp nập thuyền bè qua lại và những chợ trái cây trên sông nước, đặc sản của quê hương Ðồng Khởi.

Du khách về Bến Tre có dịp ghé thăm xã An Ðức, huyện Ba Tri, đây là nơi an nghỉ của nhà thơ yêu nước Nguyễn Ðình Chiểu, cùng thắp nén hương nhớ lại sự nghiệp văn chương yêu nước của cụ. Nhắc đến Ba Tri là nhắc đến mảnh đất có truyền thống yêu nước, kiên cường, bất khuất, với hình ảnh Ông già Ba Tri trở thành huyền thoại cho đến nhà thơ mù lòa Nguyễn Ðình Chiểu với tác phẩm Lục Vân Tiên bất hủ. Ở gần mộ cụ Ðồ Chiểu còn có mộ nữ sĩ Sương Nguyệt Anh, nữ chủ bút của tờ báo phụ nữ đầu tiên ở nước ta, đó là tờ Nữ giới chung. Sau đó, du khách có thể qua xã Bảo Thạnh, viếng lăng cụ Võ Trường Toản, một vị túc nho, một thầy giáo nổi tiếng đã được đông đảo sĩ phu Nam Bộ đương thời kính trọng.

Qua cù lao Minh, du khách đến huyện Mỏ Cày, thăm xã Bình Thủy, Bình Khánh, Phước Hiệp, cái nôi của phong trào Ðồng Khởi trong thời chống Mỹ. Ngày 17 tháng 1 hằng năm được chọn làm ngày Ðồng Khởi. Ðây cũng chính là nơi ra đời đội quân tóc dài mà tiếng vang của nó đã được bạn bè khắp thế giới biết đến. Bến Tre không chỉ có những di tích lịch sử giàu truyền thống, mà còn nổi tiếng với các loại cây ăn trái và làng cây kiểng. Về thăm Bến Tre mà du khách không đến thăm và thưởng thức trái cây ở huyện Chợ Lách sẽ là một thiếu sót lớn. Cái Mơn thuộc huyện Chợ Lách nổi tiếng về vườn cây ăn trái. Ðây cũng là quê hương của Trương Vĩnh Ký tức Pétrus Ký, nhà bác học, nhà báo, nhà văn, nhà thơ Nam Bộ đã có công mang một số giống cây trái từ Ma-lai-xi-a về trồng ở đây vào cuối thế kỷ 19. Cái Mơn đất đai màu mỡ, cây xanh trái ngọt, mùa nào thức ấy. Ðến các xã Vĩnh Hòa, Vĩnh Thành, Sơn Ðịnh, Phú Sơn vào mùa trái cây, du khách không khỏi ngạc nhiên trước những vườn chôm chôm chín đỏ, những vườn xoài, vườn cam, vườn quýt, vườn sa-bô-chê oằn quả che khuất cả lối đi...

Khách du lịch về Bến Tre bằng du thuyền sẽ gặp mảnh đất đầu tiên của xứ dừa thơ mộng nằm giữa sông Tiền bao la quen gọi là Cồn Phụng (thuộc huyện Châu Thành). Cồn Phụng là cửa ngõ ra vào Bến Tre. Cồn Phụng từng là thánh địa của ông Ðạo Dừa. Khi đặt chân lên Cồn Phụng, du khách có cảm tưởng như ở trên con tàu quanh năm sóng vỗ, bốn bề là vườn cây ăn trái xanh mát. Ngày nay, Cồn Phụng là một điểm quan trọng trong tuyến du lịch về xứ dừa Bến Tre.

Du khách cũng có thể dùng thuyền máy xuôi dòng sông Ba Lai về vườn chim Vàm Hồ trên cù lao Lá. Ðây là khu du lịch sinh thái rất hấp dẫn. Du khách sẽ được hướng dẫn thăm sân chim Vàm Hồ và có cơ hội được nhìn toàn cảnh sân chim khi leo lên dàn tháp bằng gỗ thật cao trông như một đài quan sát. Du khách thật sự thích thú khi được sống chan hòa trong thế giới âm thanh của đủ loại chim, tất cả như một bản hòa tấu vô vàn âm sắc.

Khi rời Bến Tre, du khách không quên chọn mua một ít món quà nổi tiếng như kẹo dừa, bánh tráng, bánh phồn, được truyền tụng qua câu ca: "Kẹo Mỏ Cày vừa thanh vừa béo / Gái Mỏ Cày vừa khéo vừa ngoan...".

Nguồn: Nhân dân

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT