Nhìn ra thế giới

Ma Cao: Vùng đất có sự pha trộn kỳ diệu của văn hóa Đông- Tây

Cập nhật: 10/11/2010 15:00:17
Số lần đọc: 1966
Ma Cao được mệnh danh là “Las Vegas” của châu Á, nhưng nơi đây không chỉ có các sòng bạc mà còn là vùng đất có sức mê hoặc của nền văn hóa Đông – Tây pha trộn, sức mê hoặc của của những gì vừa rất kín và cũng vừa rất mở.

Ma Cao là một vùng lãnh thổ nhỏ bé với diện tích mặt đất tổng cộng chỉ khoảng 21 km² nằm ở vùng duyên hải phía Đông – Nam Trung Hoa Đại lục.

Ma Cao là một điểm dừng chân trong các tour du lịch từ Hông Kông, hấp dẫn hàng triệu du khách muốn thử vận may trong ngành công nghiệp cờ bạc đã hơn 160 năm tuổi. Đến tận bây giờ, Ma Cao vẫn nổi tiếng với những casino sáng đèn quanh năm.

Hàng chục sòng bạc cỡ lớn ở vùng lãnh thổ này mỗi năm mang lại khoản thu ít nhất 6 tỷ USD, có khi chiếm tới 90% thu nhập của toàn Ma Cao. Với chính sách mở cửa mới đây đối với các nhà đầu tư nước ngoài vào ngành công nghiệp giải trí này, nhiều nhà kinh tế cho rằng doanh thu từ các sòng bạc của Ma Cao sẽ bắt kịp và nhanh chóng vượt vương quốc cờ bạc Las Vegas ở Mỹ.

Bên cạnh khách du lịch với mục đích "đỏ đen" ở các casino, Ma Cao còn hấp dẫn du khách về mặt lịch sử, nghỉ dưỡng và mua sắm. Vì phần lớn dân cư của Ma Cao là người Hoa được người Bồ Đào Nha tiếp quản và truyền bá văn hoá phương Tây từ rất lâu nên khu vực này mới có sự pha trộn kỳ diệu của văn hóa Đông - Tây.

Từ khi Bồ Đào Nha trao trả Ma Cao cho Trung Quốc năm 1999, vùng lãnh thổ này đã gặt hái được những thành tựu đáng kể về kinh tế và tự củng cố mình trở thành một trong những trung tâm giải trí nổi tiếng nhất châu Á. Sau này, chính các du khách đã phát hiện rằng ngoài những sòng bạc sáng điện quanh năm, Ma Cao cổ còn nhiều điều để khám phá và ẩn chứa nền văn hóa giá trị hơn nhiều.

Và cùng với nỗ lực của chính quyền mới tân trang lại những tòa nhà, nhà thờ, khu vực và quảng trường công cộng, sự pha trộn độc nhất vô nhị các nền văn hóa châu Âu, Ấn Độ và châu Á đã biến vùng lãnh thổ này thành một điểm sáng.

Một trong những tài sản văn hóa đặc sắc nhất của Ma Cao là di tích của Nhà thờ Thánh Paul. Những gì còn lại ở nơi này chỉ là những bức tường đá được xây dựng từ thế kỷ thứ 17, nhưng nó được nhiều người coi là công trình kỷ niệm vĩ đại nhất của đạo Cơ đốc ở châu Á.

Nhà thờ này được những tín đồ Cơ đốc giáo Italia khởi công và những tín đồ Cơ đốc Nhật Bản lưu vong, thợ thủ công Trung Quốc hoàn thiện. Năm 1835, một trận hỏa hoạn đã thiêu trụi gần như toàn bộ công trình này, chỉ để lại những bức tường bên ngoài và những bậc đá dẫn đến Nhà thờ.

Để phản ánh sự pha trộn đa văn hóa của những người tạo nên nó, mặt chính của Nhà thờ được thiết kế bằng những đường chạm trổ tinh xảo có một không hai và những bức tượng không thể tìm thấy trong kiến trúc Cơ đốc: hình ảnh của chúa Jesus, Đức mẹ đồng trinh, một con rồng bảy đầu và một bộ xương biểu tượng cho cuộc sống ở cõi âm.

Nếu nhà thờ thánh Paul là một di tích lịch sử nổi tiếng của người Cơ đốc thì đền thờ A-Ma ở phía Nam bán đảo Ma Cao không những chỉ là di sản của người Trung Quốc trên vùng lãnh thổ này mà còn phản ánh lịch sử trước Ma Cao bị Bồ Đào Nha chiếm đóng vào thế kỷ 16. Ngôi đền thời nữ thần A-Ma với mong muốn bảo đảm an toàn cho những chuyến tàu.

Đây là công trình cổ nhất còn sót lại ở Ma Cao và tương truyền là do những ngư dân Trung Quốc – những ngư dân đầu tiên của Ma Cao, xây dựng từ thời nhà Minh. Các nhà sử học cho rằng cái tên Ma Cao bắt nguồn từ khi những người Bồ Đào Nha lần đầu tiên đến đây và hỏi tên nơi này, người địa phương nói đây là “Vịnh A-Ma”.

Ở Ma Cao có một địa điểm nổi tiếng nữa là phố Largo Do Senado, có nghĩa là “Quảng trường Thượng viện”. Đây là nơi hội tụ của nhiều tòa nhà, nhà thờ và nhà vườn đẹp nhất của Ma Cao. Ở phía Đông khu phố này là tòa nhà Leal Senado, hay còn gọi là “Thượng viện Trung thành”, được xây dựng từ thế kỷ 18.

Ở phía Đông Bắc của khu phố là Nhà thờ thánh Dominic, một công trình được xây dựng từ thế kỷ 17 để thay thế một nhà thờ nhỏ được những thầy tu dòng Dominic xây dựng từ những năm 1590.

Quảng trường Senado, tàn tích Nhà thờ Thánh Paul và Pháo đào cổ Bồ Đào Nha được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 2005. Tượng Mẹ Nam Hải, cầu Taipa, khách sạn Venetian Macao lớn nhất châu Á ... cũng là những địa điểm du lịch chính của Ma Cao.

Những điểm đến thú vị khác có Bảo tàng Pawn Shop – được xây dựng năm 1917, tháp Ma Cao cao 338m – công trình kiến trúc cao thứ 10 thế giới, cùng những bến cảng hiện đại và bận rộn.

Mặc dù Ma Cao có một nền văn hóa đặc biệt không dễ tìm ở bất cứ nơi nào trên thế giới, nhưng vùng đất này vẫn đang phải cố gắng để thu hút du khách mà không phải phụ thuộc vào mấy trò cờ bạc. Nỗ lực của Ma Cao quảng bá những đặc tính rất riêng của mình đã được đền đáp xứng đáng khi có tên trong danh sách di sản thế giới của Liên Hợp Quốc, qua sức thu hút du khách kỷ lục trong liên tục nhiều năm nay.

 

Nguồn: dantri

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT