Non nước Việt Nam

Chợ Hàng - Nét duyên quê giữa lòng thành phố cảng, Hải Phòng

Cập nhật: 02/04/2009 09:58:44
Số lần đọc: 2339
Giữa thành phố Hải Phòng có một phiên chợ đặc biệt, chỉ họp một buổi vào sáng Chủ Nhật hàng tuần.

Chợ chẳng bán thức ăn rau qủa hàng ngày, cũng chẳng phải đồ dùng hàng hóa xa xỉ mà là các loại giống cây trồng, con giống, các loại nông cụ phục vụ cho trồng trọt, chăn nuôi. Có thể tìm thấy ở đây các loại hạt giống, cây rau giống đủ loại từ hành, tỏi, xà lách, mùng tơi, mướp, cà, su su, ớt, chanh… Cây cảnh nhiều chủng loại, từ rẻ tiền (một vài ngàn) đến đắt tiền (hàng triệu).

Chợ Hàng không được xây dựng bề thế, khang trang mà thực ra chỉ được họp trên một khu đất trống, ven một dải đường, nhưng nó có một sức hút thật đặc biệt với tất cả người dân từ mọi lứa tuổi, già trẻ, gái trai, thậm chí cả du khách nước ngoài đặt chân đến đất cảng. Người dân coi việc đi chợ Hàng như một thú vui dịp cuối tuần vậy. Người ta đến chợ để mua bán nhưng cũng có thể chỉ để dạo chơi, ngắm cảnh. Phiên chợ nào cũng đông đúc nhưng không hề có cảnh xô xát, cãi cọ vì ai cũng có tâm lý đi chợ như đi hội.

Với đa số người bán thì đi chợ trước hết là đi chơi, sau mới là đi bán hàng. Vốn liếng nào có đáng là bao, chỉ đôi chó nhỏ, vài túi hạt giống, vài gốc ớt, gốc cà, vài bó hẹ, đôi chục trứng hay dăm chú mèo con, thế đã thành một gian hàng thứ thiệt. Dường như đi chợ là thú vui hấp dẫn, những món hàng nho nhỏ nhưng là cái cớ để kẻ bán người mua được tới chợ, được gặp gỡ trao đổi, trò chuyện và sau khi về lại được một món tiền hay món hàng nhỏ. Cái vui không chỉ tính bằng tiền mà còn tính bằng nụ cười, ánh mắt.

Nguồn: website VOV

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT